“Những khối hình biến điệu” là tên triển lãm solo hiếm hoi của giới điêu khắc, khai mạc chiều nay 10/12 tại 29 Hàng Bài Hà Nội. Đặc biệt hơn, lần đầu tiên có các tác giả nữ thể hiện mình trong lĩnh vực này.
Người đàn bà nghệ sĩ là sự thách thức số phận
Hiện là giảng viên khoa điêu khắc của Đại học Mỹ thuật Hà Nội, hai tác giả này đã tham dự nhiều cuộc triển lãm trong và ngoài nước liên quan đến điêu khắc. Tuy nhiên, để có cuộc triển lãm này là sự nỗ lực không biết mệt của hai nghệ sĩ đã giành phần lớn thời gian trong cuộc sống để gò mình giữa đống kim loại.
Mai Thu Vân tâm niệm: “Làm người đã khó, làm đàn bà còn khó hơn. Làm nghệ sỹ nghiệt ngã. Người đàn bà nghệ sỹ là sự thách thức của số phận”.
Thách thức chồng chất, bởi chất liệu mà hai nghệ sĩ lựa chọn theo đuổi là kim loại. Từ chất liệu tưởng chừng như khó có khả năng biểu cảm ấy, qua cách nhìn của hai người đàn bà lại trở nên dịu dàng, mềm mại.
|
|
Hai người đàn bà mê kim loại - Nhà điêu khắc Lê Thị Hiền (trái) và Mai Thu Vân (phải). Ảnh: Nhật Minh |
Cảm nhận sự cựa quậy của đường nét hình khối
Sắt thép Lê Thị Hiền mua về từ các cửa hàng sắt vụn được chị bẻ gập lại thành những khối hình tam giác. Chị cho biết tam giác chỉ đơn giản là hình dẹt nếu đặt nó trên một mặt phẳng, nhưng khi biến điệu trong không gian với sự nối tiếp liền mạch tổ hợp hình tam giác thì tự nhiên chúng tạo nên những biến động kỳ diệu.
Xem 8 tác phẩm của Lê Thị Hiền trong triển lãm, có thể nhìn thấy sự cựa quậy của hình khối và màu sắc. Góc cạnh đan xen với mềm mại, cũng giống như chị, hiền lành, nhu mì nhưng sắc sảo, gai góc.
|
|
Tác phẩm Hai cô gái của Mai Thu Vân |
Mai Thu Vân tìm sự biến điệu của những khối âm dương, chìm nổi trên chất liệu đồng và nhôm. Chị tâm sự, từ nhỏ đã quen nhìn thấy sự cô đơn từ mẹ, từ những người phụ nữ xung quanh mình, luôn trong trạng thái chờ đợi một điều gì đó.
Những tác phẩm của Thu Vân sẽ đem đến cho người xem một cái nhìn về góc khuất trong tâm hồn người phụ nữ. Người đàn bà biểu hiện cho phần âm, nhưng Thu Vân không nghĩ như vậy. Sẽ có một phần dương trong cái khối âm dịu dàng ấy - đó là sự kiên cường của người phụ nữ.
|
|
Tác phẩm Về nhà của Mai Thu Vân |
Sau triển lãm, hai người đàn bà, hai người nghệ sĩ vẫn tiếp tục "cuộc chơi" mà người ta tưởng chỉ dành cho cánh đàn ông, cả ngày làm “đinh tai, nhức óc” hàng xóm vì tiếng đục, chặt.
Gia Vũ