Thứ Ba, ngày 22 tháng 5 năm 2012

Tình yêu nguyên vẹn dành cho Beatles

Ở những năm 90 của thế kỉ trước, có một ban nhạc sinh viên rất máu lửa với nhạc của Beatles, những “tâm hồn Beat” luôn được thăng hoa bởi cách trình diễn rất “điên” của một người ấn tượng nhất. Đó là Tùng “John” – linh hồn của Desire. 

Tùng John vẫn hát

- Đã từ lâu khán giả thủ đô không còn được nghe thấy cái tên Tùng John nữa, có phải anh đã “quy ẩn” rồi? 

- Đúng là thời gian gần đây tôi cũng không tham gia các chương trình biểu diễn lớn, chủ yếu là vì chúng tôi đều quá bận rộn với công việc của riêng mình, nên chưa có cơ hội tổ chức một buổi trình diễn dành cho đông đảo khán giả như vẫn hằng mong muốn.

- Nhiều người rất tò mò không biết bây giờ các thành viên của Desire thế nào rồi? 

- Thực ra, chúng tôi vẫn tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và biểu diễn, với nhiều hình thức đa dạng và phong phú hơn thôi. 

Chúng tôi vẫn duy trì ban nhạc Desire, với “cái nền” là Rock ‘N’ Roll, Rock và nhạc đồng quê. Tuy nhiên, các thành viên cũ của ban như Long Vũ, Anh Tuấn, Quang Huy… thì không còn thường xuyên tập luyện với chúng tôi được nữa. “Desire mới” hiện nay đang có 5 thành viên, mỗi tuần chơi với nhau ít nhất là 3 – 4 buổi. Gọi là “mới” thì cũng không phải, vì thực tế là 5 thành viên này cũng đã chơi nhạc cùng nhau liên tục và thường xuyên trong sáu năm nay rồi. 

- Vậy bây giờ khán giả muốn xem Desire hát nhạc Beatles thì xem ở đâu? 

- Chúng tôi thường chơi nhạc cho các chương trình quy mô nhỏ, tham gia một số chương trình truyền hình, chơi tại các khách sạn, quán bar nổi tiếng ở Hà Nội như: Seventeen Saloon, Café Big One… Trong các phần biểu diễn của ban nhạc, nhạc Beatles vẫn chiếm một vị trí quan trọng và vẫn là những ca khúc mà bản thân tôi thích hát nhất. 

- Nhiều người thắc mắc, tại sao anh có cái tên Tùng “John”? 

- Tôi cũng không thể biết chính xác là tôi được vinh dự gắn biệt danh đó từ bao giờ nữa. Nhưng thời sinh viên của tôi, những ai hay hát nhạc Beatles và cố gắng bắt chước thần tượng John Lennon của mình thì dường như đều có thể được gắn với tên John cả. Tôi được biết một số người khác cũng có biệt danh là “John” nữa đấy: ví dụ như anh Dương “John” chẳng hạn. 

- Ấn tượng của Tùng John về John Lenon? 

- Đó là thần tượng của tôi. 

Ấm áp cảm xúc về Beat

- Trên sân khấu, anh đã rất “điên” với Let it be, She loves you, Across the universe, Beautiful boy, Nowhere Man, Love me do... còn ngoài đời thực anh có… "hâm” thế không? 

- Với tôi, tình yêu dành cho nhạc Beat và những cảm xúc khi hát mỗi ca khúc của họ vẫn còn vẹn nguyên. 

- Có hai thành viên cũ của Desire bây giờ đã là hai MC nổi tiếng: Long Vũ và Anh Tuấn. Ngày hôm nay là 8/12, ngày mất của John Lenon, các anh có tụ tập nhau về để “ôn nghèo kể khổ” không? 

- Có chứ, chúng tôi tuy mỗi người một công việc, nhưng luôn luôn cố gắng “tụ tập” trong những dịp kỷ niệm như thế. Năm nay chắc chắn là cũng vậy.  

- Kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh về“đội hình” những năm 90? 

- Đó là đêm 8/12 năm 1993, lần đầu tiên chúng tôi được chơi nhạc cùng nhau trên sân khấu tại Trung tâm Phương pháp Câu lạc bộ trên đường Lê Thái Tổ. Chúng tôi đã rất bất ngờ khi được khán giả ủng hộ một cách cuồng nhiệt đến thế. 

- Còn năm nay sẽ có một đêm “trời không sao” chứ? 

- Thực ra năm nay, chúng tôi cũng đã bàn luận về việc tổ chức một chương trình lớn để các thành viên cũ và mới trong ban nhạc có dịp gặp gỡ và "hâm nóng" tình yêu nhạc Beatles trong lòng khán giả. Nhưng do chưa tìm được nhà tài trợ nên kế hoạch tổ chức phải lùi lại đến sang năm. Hy vọng là từ giờ tới lúc đó, chúng tôi sẽ chuẩn bị thật chu đáo để có được một đêm biểu diễn đáng nhớ. 

- Cảm ơn Tùng John về cuộc trò chuyện!

T.T (thực hiện)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng