VĂN HÓA

"Ngừng phim Vàng Anh là quyết định hợp lý" 15/10/2007 13:54

Chiều qua, 14/10, Đài Truyền hình VN đã có buổi ghi hình một cuộc trò chuyện với diễn viên Hoàng Thùy Linh và ê kíp làm phim Nhật ký Vàng Anh. Chương trình sẽ phát sóng vào 22h tối nay (15/10) trên kênh VTV3. Người dẫn dắt buổi trò chuyện này là Thảo Vân, MC quen thuộc của Gặp nhau cuối tuần.

Trao đổi nhanh với VTC News, Thảo Vân cho biết:

- Với tư cách người dẫn, tôi thấy đây là buổi nói chuyện xúc động, rất xúc động. Thùy Linh thể hiện tâm trạng thật khổ sở, cô khóc rất nhiều. Mà ai ở hoàn cảnh như Linh thì cũng thế thôi. Nhưng cũng phải nói là cô ấy đã quá bản lĩnh nên mới trụ được đến hôm nay chứ nếu là mình thì chắc là...

- Có lẽ chương trình được chị dẫn dắt theo chiều hướng không đi sâu vào các chi tiết liên quan đến clip sex nữa? 

- Đúng vậy. Đây chỉ là một buổi nói chuyện để khẳng định có một video clip như thế được phát tán trên mạng và vấn đề chúng tôi muốn nhấn mạnh là: Thùy Linh là người có lỗi vì đã làm buồn lòng mọi người, làm mọi người mất đi một thần tượng, một hình ảnh đẹp, nhưng không phải cô ấy có tội.

Trong chuyện này Linh không có tội gì vì clip đó chỉ thể hiện những cảnh yêu đương của em ấy, và em ấy có quyền yêu đương khi đã 20 tuổi. Linh chỉ đáng trách vì đã bồng bột để rồi gây ra việc đau lòng cho gia đình, bố mẹ, bạn bè, anh chị em. Linh cũng tự nhận mình có lỗi.

- Chị và êkíp đã "thiết kế" cuộc trò chuyện này ra sao, hay Thùy Linh chủ động đề nghị được nói chuyện?

- Sáng hôm qua, đoàn làm phim Nhật ký Vàng Anh vẫn quay bình thường. Tôi nghe nói sau đó Thùy Linh chủ động đề nghị được thực hiện một cuộc nói chuyện, đồng thời chính thức xin rút lui khỏi vai Vàng Anh. Chắc các anh ở trung tâm sản xuất phim cũng thấy đó là một hành động rất dũng cảm của Linh.

Chiều qua, bản thân tôi đã hết sức bất ngờ khi được gọi đến để làm MC cho buổi nói chuyện. Tôi không hề biết trước, đến nơi thậm chí còn không có quần áo phù hợp để lên hình nên phải đi mượn. Chương trình cũng không hề có kịch bản, chúng tôi chỉ bàn qua với nhau về ý tưởng...

Tôi đánh giá việc lãnh đạo Đài Truyền hình VN đồng ý cho ghi buổi nói chuyện này thể hiện sự nghiêm túc của họ. Họ lên tiếng chính thức chứ không phải để mặc cho câu chuyện trôi vào dĩ vãng như trường hợp một số nhân vật khác gần đây.

Thùy Linh tại buổi ghi hình.

Vĩnh biệt Vàng Anh!

- Chị có cho rằng, quyết định thực hiện chương trình này nghĩa là lãnh đạo đài cũng chính thức thừa nhận nhân vật nữ chính trong clip sex đó là Thùy Linh?

 - Theo tôi là họ không thể phủ nhận được nữa. Buổi trò chuyện này không phải có mục đích khẳng định đó là Thùy Linh hay không. Nó chỉ công nhận sự việc có liên quan đến Linh và đã làm ảnh hưởng tiêu cực tới nhiều người khác, cũng là một cơ hội để Linh được nói và tự nhận lỗi trước khán giả.

Nếu như không có buổi nói chuyện này thì có thể nhiều người sẽ vẫn còn bán tín bán nghi. Nhưng trên thực tế, việc đã rõ như ban ngày, không thể phủ nhận được trước dư luận xã hội, nếu bây giờ mà còn trốn tránh thì quá hèn nhát và không đàng hoàng.

Còn vụ việc đạo diễn  Khải Hưng và Đỗ Thanh Hải đòi kiện một tờ báo thì đó không có nghĩa họ phủ nhận người trong clip sex đó là Thùy Linh, mà đơn giản vì họ không hề phát biểu điều đó với phóng viên nào cả. Nói thật, kể cả họ có xem rồi và thấy như vậy thì ở vị trí một lãnh đạo, họ cũng không thể nào lại nhận xét hồ đồ như thế vào thời điểm ấy.

Ngay Đài Truyền hình Việt Nam cũng vẫn phát sóng thêm một tập phim nữa vào tối thứ 7 tuần trước, để thấy rằng họ cần thời gian để thẩm định chứ không thể vì dư luận ồn lên một cái mà lại vội hành xử ngay!

- Cả bộ phim hủy bỏ chỉ vì một người vướng vào một vụ việc "lãng xẹt" như vậy, cá nhân chị thấy thế nào?

- Đó là điều cực kì đáng tiếc cho cả êkíp làm phim. Vì Vàng Anh là một hình tượng đẹp đã được xây dựng, vun đắp, chăm chút đến hàng năm nay, bây giờ sự việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng trong sáng đó. Nếu tiếp tục phát sóng phim hoặc ít nhất là phát sóng phim với sự góp mặt của Thùy Linh thì dư luận xã hội sẽ không đồng tình. Cho nên quyết định dừng bộ phim theo tôi là hợp lý, sáng suốt. Nên coi đây là một tai nạn đáng tiếc nhưng phải chấp nhận.

"Không được đóng phim nữa, buồn nhưng không trách Thùy Linh"

Các diễn viên cùng tham gia Nhật ký Vàng Anh và là những người trực tiếp có mặt trong cuộc trò chuyện nói trên đều từ chối bình luận thêm về vụ việc. "Bọn em không được phép tiết lộ điều gì", một vài trong số họ cho biết.

Diễn viên Hoàng Quân (vai Quân) từ chối thẳng khi phóng viên hỏi cảm tưởng: "Thật sự bây giờ em không muốn nói gì thêm. Nếu mọi người quan tâm thì mong mọi người sẽ hiểu hơn khi xem chương trình tối nay".

Thùy Trang.

Thùy Trang (vai Thảo Uyên, bạn cùng lớp Vàng Anh) chỉ nói ngắn gọn: "Em cũng có tham gia chương trình. Em thấy lần đầu tiên có một scandal mà nạn nhân lại chủ động lên tiếng trước công chúng trong một chương trình chính thống. Em thấy Thùy Linh rất dũng cảm khi dám đứng lên đối diện dư luận vậy sau khi đã im lặng trong mấy ngày vừa qua".

Về câu hỏi, "bạn nghĩ gì khi vì vụ việc đáng tiếc của một người mà cả bộ phim phải dừng và các bạn mất đi một cơ hội thể hiện mình?", Thùy Trang dè dặt nói: "Thực ra vấn đề đó bọn em không có ý kiến gì lắm. Tất nhiên không được đóng phim nữa thì ai cũng buồn, nhưng bọn em không trách Linh mà thông cảm nhiều hơn vì việc xảy ra với cô ấy chỉ là một tai nạn; vả lại không có phim này thì có phim khác. Em vào đại học rồi nên sắp tới cũng muốn tập trung cho việc học hơn, nếu có cơ hội và sắp xếp được thời gian thì mới tham gia đóng phim tiếp".

Trang cho biết, nếu theo đúng lịch thì phim Nhật ký Vàng Anh còn khoảng 7 tuần phát sóng nữa, tức là 35 tập, "trong đó có một số lượng kha khá các tập đã quay rồi mà đành phải bỏ, nhưng giờ thì phải chấp nhận thôi!".

Đ.N (thực hiện)

Nội dung nổi bật

Hình ảnh ấn tượng

Báo điện tử VTC News. Giấy phép số 993/GP-BTTTT ngày 07/07/2008. Tổng biên tập: Trần Duy Phương, P.Tổng biên tập: Lê Đức Sảo.
Tòa soạn và Trị sự: Tầng 6 - Số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội. E-mail: toasoan@vtc.vn
© Ghi rõ nguồn "VTC.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này.