Sau những ngày “làm mưa làm gió” tại sân khấu kịch Sài Gòn, Hữu Nghĩa đã ra mắt tại sân khấu kịch 5B (Nhà hát Sân khấu nhỏ TP.HCM) một vở kịch do chính anh làm đạo diễn: Khúc hát cuộc đời.
Khúc hát cuộc đời kể về cuộc sống của nhóm sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, chưa tìm được việc làm đúng chuyên môn nên họ phải đi tiếp thị bánh kẹo tại các cửa hàng. Gian nan, cơ cực nên Dung (Việt Hà đóng) tìm cách thành lập công ty dưới sự đỡ đầu của ông Đạo - Giám đốc một công ty khác.
|
| Dung trong vòng tay bạn bè. Ảnh: Hạ Anh |
Người yêu và cũng là thầy của cô là Bình du học nước ngoài trở về. Thấy người yêu cùng các học trò mình vất vả tìm việc, anh đã chủ động thành lập công ty mời họ về làm việc. Dung giúp việc cho Bình ở vị trí thư ký.
Ngày gặp bố Bình, Dung mới nhận ra nỗi đau đớn tột cùng của mình. Bố của người cô yêu thương chính là kẻ đã cưỡng bức cô cách đây không lâu!
Từ lúc đó, ông Đạo tìm mọi cách ngăn cản tình yêu của Bình và Dung, tìm cơ hội cho Dung nghỉ việc tại công ty Bình. Biết được mưu mô của họ, với cái thai lớn dần trong bụng, lẽ ra Dung đã vạch trần tội lỗi của ông Đạo và Sương nhưng trước tình yêu thương sâu nặng với Bình, trước tình cảm chân thành của mẹ anh, cô chủ động xin nghỉ việc, trốn chạy tình yêu của Bình, lầm lũi đi làm để chuẩn bị sinh con.
|
| Có nằm mơ bà Đạo (NSƯT Thùy Liên - phải) cũng không ngờ chồng mình dan díu với cô thư ký riêng từ lâu. |
Thế nhưng, sự việc không dừng tại đây. Trong khi ông Đạo lồng lộn tìm cách đẩy Dung đi càng xa càng tốt, kể cả dùng tiền mua chuộc, thì vợ con ông lặng lẽ trong đau đớn tìm hiểu sự việc. Khi biết được sự thật, họ đã không làm ngơ mà tố cáo người chồng, người cha vô lương tâm cùng cô thư ký tàn nhẫn…
Lần đầu tiên Hữu Nghĩa dựng chính kịch trên một sân khấu của chính kịch. Cũng có nhiều đoạn gây cười nhưng bù lại là những tiếng cười tự nhiên, xuất phát từ nét diễn chân chất của các diễn viên. Đặc biệt, vai bà Sáu chủ nhà trọ do Hạnh Thúy diễn đã làm khán giả thực sự thú vị.
Khúc hát cuộc đời cũng có môt số tình tiết chưa thật sự hợp lý, chẳng hạn như sự cưỡng bức công khai cô gái ngay phòng làm việc, hay như một nhóm sinh viên tốt nghiệp loại giỏi mà lận đận tìm việc cả nửa năm trời chỉ vì thiếu hộ khẩu thành phố, một chi tiết so với hiện tại đã lỗi thời… nhưng nhìn chung, đây là vở kịch có tính giáo dục nhẹ nhàng, không quá khô khan, lên lớp với giới trẻ.
Thanh Phúc