Thứ Ba, ngày 22 tháng 5 năm 2012

Lindsay Lohan: Tôi vô tội

Lần thứ hai trong vòng một tháng bị cảnh sát tóm cổ với tình trạng hơi men chếnh choáng, khi khám người cô cảnh sát còn bắt được mấy gói bột trắng, tuy nhiên trước báo giới cô nàng lắm chiêu Lindsay Lohan vẫn lẻo mồm cho rằng mình vô tội.

Lindsay Lohan có vô tội?

"Tôi vô tội, những gói ma túy đó không phải là của tôi", Lilo viết trong lá thư gủi cho Billy Bush, "ông chủ" của chương trình Access Hollywood. Cũng trong lá thư này, Lohan cho biết cô suýt bị mẹ của Tarin, người trợ lý của cô "tẩn" cho một trận và kêu gọi mọi người hãy tôn trọng quyền tự do cá nhân của cô.
... khi những bằng chứng đã quá rõ ràng?

Vừa mới hoàn thành 45 ngày cai nghiện, chân vẫn còn đang đeo máy đo nồng độ cồn nhưng cô nàng lắm chiêu đang có nguy cơ vướng vào vòng lao lý với những tội danh quá rõ ràng.

Cảnh sát đã tóm được cô nàng đang đua xe cùng với bạn bè trong tình trạng chếnh choáng hơi men. Tuy nhiên, mọi chuyện tệ hại vẫn chưa dừng lại ở đây. Khi khám xét, cảnh sát còn tìm được một ít cocaine trong túi quần của Lilo.

Hiện Lindsay Lohan đã phải nộp tiền thế thân để được tại ngoại, tuy nhiên ngày 24 tháng 8 tới cô sẽ phải ra tòa và khả năng phải ngồi tù là khá cao.

Vừa mới bước sang tuổi 21 được vài ngày, nhưng Lilo đã có cả một danh sách dài "tiền án tiền sự" liên quan đến rượu và ma túy. Không biết những điều đó có giúp cho I Know Who Killed Me, bộ phim với những cảnh "nóng bỏng" của nàng hút khách hay không khi nó được ra mắt vào cuối tuần này?

Xuân Thắng (theo Reuters)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng