Thứ Ba, ngày 22 tháng 5 năm 2012

Cẩm Tú: Sau scandal là album đầu tay

Ngay đêm xảy ra vụ việc ở vũ trường New Century, hình ảnh Cẩm Tú được phóng to treo ngoài vũ trường để quảng cáo cho chương trình của cô và một số tờ báo đã đưa tin úp mở, khiến cô gặp không ít rắc rối. Nhưng cuối cùng thì cô đã được minh oan và thanh thản chuẩn bị ra mắt album đầu tay vào cuối tháng 6 này.

Cẩm Tú thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều so với hồi thi SM-ĐH, trong cả âm nhạc và cuộc sống.

- Scandal liên quan tới việc Tú hát ở Vũ trường New Century có góp phần gây sự chú ý của album sắp tới?

- Việc ra album nằm trong kế hoạch từ trước. Tôi nghĩ, scandal vừa rồi không tạo nên tiếng vang tốt cho album, thậm chí có thể tác động ngược lại. Nếu là người nghe, tôi không bỏ tiền mua album của ca sỹ mang tiếng dính líu tới thuốc lắc, dù chỉ là “mang tiếng”.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã có văn bản trả lời chính thức là tôi không hề liên quan đến vụ việc này…

Hình ảnh tôi tạo ra trong album là một Cẩm Tú khác với ở Sao mai – Điểm hẹn (SM-ĐH) và càng khác với những gì liên quan tới scandal. Thật lòng, tôi rất buồn vì “tai bay vạ gió”!

- Có đến 3 bài trong album do nhạc sỹ trẻ Dương Cầm, gương mặt sáng lên từ Bài hát Việt, sáng tác riêng cho Tú. Dường như có sự ưu ái đặc biệt ở đây?

- Thật ra, cũng không có gì là ưu ái. Trong xu hướng hợp tác giữa ca sỹ và nhạc sỹ hiện nay, các nhạc sỹ thường trở thành người sản xuất, sáng tác theo phong cách, chất giọng của một ca sỹ và góp phần xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho ca sỹ đó.

Được Cầm giúp đỡ, tôi khá tự tin về chuyên môn. Tôi trưởng thành hơn về giọng hát và cách xử lý âm nhạc. Trong album này, tôi chọn những bài hơi khó nghe một chút. Tôi nghĩ, tôi đã hát những bài theo phong cách R&B phù hợp với mình và với phong cách âm nhạc này chứ không cố hát bằng được nhạc R&B theo trào lưu hay đưa một vài bài vào album để chiều lòng khán giả.

CD Nhớ phút ấy gồm 7 ca khúc theo phong cách R&B và hip-hop, trong đó có 4 bài độc quyền. Các ca khúc tạo thành một câu chuyện âm nhạc để khắc họa chân thật hơn chân dung của tôi so với hồi thi SM-ĐH.

Tôi chọn ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng và vui vẻ, Mùa hè kỷ niệm, để mở đầu album. Ai chẳng có những ngày tháng đi học đầy mộng mơ. Nhưng sau cái tuổi ngây thơ, hồn nhiên là chặng đường trưởng thành và bắt đầu nếm trải cuộc sống. Ca khúc Hạnh phúc  tiếp nối dòng tâm sự này. Con người càng nhiều trải nghiệm càng hay hồi tưởng về  những gì đã qua…

Cẩm Tú

- Không chỉ chăm chút cho album như một nhà sản xuất âm nhạc thực thụ, nghe nói Cầm và Tú thường cặp bên nhau và hình như… có chuyện tình cảm?

- Cầm bằng tuổi tôi, quê ở Đắk Lắc và ra Nhạc viện Hà Nội học piano từ khi còn nhỏ. Chúng tôi chơi với nhau từ lâu và có khá nhiều lời đồn đại. Cầm ở kí túc xá nên tôi hay vào chỗ Cầm chơi và bàn bạc công việc…

- Nếu Cầm thổ lộ với ai đó về tình cảm đặc biệt dành riêng cho Tú thì Tú có “đính chính”?

- Tôi cho đó là chuyện bình thường và không cần đính chính. Tôi cũng sẽ nhận ra tình cảm đó, nếu nó có thật… Nhưng tôi nghĩ, để tiến xa hơn tình bạn thì cần thời gian. Chúng tôi cần chín chắn và hiểu nhau hơn.

- Ca sỹ Anh Khoa vừa công khai chuyện tình cảm với đồng môn của Tú tại SM - ĐH là Thùy Trang. Ấy vậy mà hồi diễn ra cuộc thi này, Anh Khoa kể với báo chí là được Tú đưa đi dạo quanh Hà Nội và ra chừng “mết” Tú…

- Anh Khoa còn kể với nhiều người nữa (cười vui). Anh nói với cô Hà Thủy (giáo viên dạy thanh nhạc cho các thí sinh - PV) là con với Tú thế này, con không chịu được nếu không có Tú... Thật ra, chúng tôi chơi với nhau vô tư và thời gian rảnh rỗi đi chơi với nhau cho đỡ mệt mỏi. Tôi không nghĩ anh ấy thích mình hay cố gắng làm gì để anh ấy thích. Bây giờ, anh với chị Thùy Trang thành đôi, tôi mừng cho anh ấy. SM-ĐH hồi ấy quả là có khá nhiều đôi.

- Tú có mong ước “một nửa” của mình sau này sẽ cùng hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc?

- Tôi không dám nói trước, nhưng hy vọng tìm được người biết chia sẻ. Người ấy không nhất thiết hiểu biết sâu về âm nhạc nhưng có thể nói chuyện với tôi về chủ đề này và có thể khuyên tôi những chỉ chi tiết rất nhỏ, chẳng hạn đừng nhăn mặt khi hát...

- Sau một năm tham gia SM-ĐH, dường như Tú đã đổi khác rất nhiều?

- (Cười vui) Do cách trang điểm và phục trang sân khấu mà tôi được tặng thêm… mấy tuổi. Khi hát phong cách hip-hop, tôi có vẻ “quậy” nên gây ấn tượng mạnh và… không giống tôi ngoài đời.

Thật ra, người mới tiếp xúc có thể thấy tôi hơi nhắng nhít. Gần đây, tôi đã ngày một chững chạc hơn. Trước đây, tính tôi hơi trẻ con và không quan tâm nhiều lắm đến kế hoạch phát triển nghề nghiệp. Nhưng kể từ khi dự thi SM-ĐH, tôi bắt đầu ý thức rõ ràng hơn về con đường mình đã chọn…

- Cảm ơn và chúc Cẩm Tú thành công.                                       

Hoàng Yên (thực hiện)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng