Luôn bị báo giới soi mói dù ở bất cứ đâu, công việc học hành thay đổi liên tục, không có thời gian để làm bài tập, bạn bè trêu chọc... là một số trong vô số những nỗi niềm mà sao teen Daniel Radcliffe gặp phải khi trở thành chàng phù thủy Harry Potter.
Bắt đầu ký hợp đồng tham gia Harry Potter với hãng Warner Bros từ năm 2001, và vẫn tiếp tục đồng hành cũng cậu bé phù thủy cho đến năm 2010, đó có lẽ là một thập kỷ đáng nhớ và cũng gian truân nhất trong cuộc đời teen điển trai Daniel Radcliffe. "Khi một ai đó mời em đi CLB, em sẽ không thể đi với họ, em có ít quyền lựa chọn hơn những teen khác".
Tuy nhiên, Harry Potter cũng mang lại cho Daniel nhiều thứ trong đó đáng kể nhất là vị thế của một ngôi sao teen và khoản tài sản xấp xỉ 40 triệu đô la Mỹ. Nhưng đó cũng chính là điều mang lại phiền toái cho cậu. "Mỗi đêm em đi đóng kịch Equus về, em phải mặc một chiếc áo và đội một cái mũ giống y như nhau, để nếu họ có chụp anh thì cũng tưởng đó là một đêm thôi".
Với Daniel, sức ép không chỉ đến từ các paparazzi mà còn từ phía nhà trường. Em cho biết "Em luôn mong muốn được cân bằng giữa việc học và đóng phim nhưng vẫn có những sức ép rất lớn dành cho em. Em luôn mong muốn được như các bạn cùng trang lứa, ăn cái gì mình thích, mặc cái gì mình muốn và nhuộm bất cứ màu tóc gì. Nhưng có lẽ là không được rồi bởi em cũng rất yêu nghề đóng phim"
Trên đây là những tâm sự của Daniel Radcliffe khi em cùng các bạn trong tập phim Harry Potter and the Order of the Phoenix tham gia buổi tiệc tại Luân Đôn nhằm chuẩn bị ra mắt tập phim này vào tháng 7 tới.
Xuân Thắng (theo Reuters)