Liên hoan phim
|
Trong cuộc họp báo diễn ra tại khách sạn Crillon (Paris, Pháp) Chủ tịch Jilles Jacob cho biết “liên hoan phim năm nay sẽ có một chút đặc biệt hơn”. Những khuynh hướng đương đại của nền điện ảnh và những nét truyền thống sẽ là dấu ấn của liên hoan phim lần này.
Tiết lộ về những đề cử chính thức là trọng tâm của cuộc họp báo này. Trong số 49 phim dài của 25 nước tham gia, sẽ có 21 phim được đưa ra tranh giải (trước vòng sơ khảo, có gần 4.000 phim đăng ký tham dự).
Giải thưởng quốc tế mở rộng có sự góp mặt của My blueberry nights của đạo diễn tài ba Wong Kai Wai (Hồng Kông), nhưng chủ yếu vẫn là sự hiện diện của những bộ phim châu Âu và Bắc Mỹ. Năm nay thật đáng tiếc cho Nam Mỹ và châu Á, 2 lục địa có tiềm năng lớn nhất trong lĩnh vực điện ảnh, nhưng lại có ít tác phẩm tranh giải.
Riêng nước Mỹ đã có 5 phim: No country for old men của Joel và Ethan Coen, Zodiac của David Fincher, We own the night của James Gray, Death Proof của Quentin Tarantino và
Về phía châu Âu, có De l’autre côté của Fatih Akin (Đức), Promise me this của Emir Kusturica (Serbie), 4 mois 3 semaines et 2 jours của Cristian Mungui (Rumani), Import Export của Ulrich Seild (Áo), The man from London của Bella Tarr (Hungari), Alexandra của Alexander Sokourov và The Banishment của Andrey Zvyagintsev (Nga).
Ngoài ra còn có Lumière silencieuse của Carlos Raygadas (Mexico), La Forêt de Mogari của Naomi Kawase (Nhật Bản), Secret Sunshine của Lee Chang Dong (Hàn Quốc), và Tehilim của Raphël Nadjari (Israrel).
Tất nhiên những bộ phim của Pháp luôn được chờ đợi nhiều nhất và ngay từ bây giờ người ta vẫn đang phải phân vân lựa chọn. Tất cả làm nên một liên hoan phim Canne đầy sức cuốn hút.
Hảo Hảo (theo Le Monde)