Thứ Ba, ngày 22 tháng 5 năm 2012

Nhiều công trình chỉ sao chép hoặc lấy ý tưởng

Sáng nay 23/12, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam trao giải thưởng thường niên. Số công trình dự tuyển là 86, số công trình được giải là 53, tức 61%. Nhưng Tổng thư ký Hội, ông Tô Ngọc Thanh lại cho rằng có "nhiều công trình sao chép toàn bộ nội dung, hoặc lấy ý tưởng của người đi trước.."

 

Trang sức người dân tộc Pà Thẻn (Ảnh minh họa)-(Ảnh: Trang Thanh)

Đa số các công trình văn nghệ dân gian năm qua thuộc lĩnh vực ngữ văn và lý luận folklo, phong tục tập quán và dư địa chí.

Hoạt động sưu tầm chủ yếu tập trung vào phong tục và tác phẩm của một số dân tộc thiểu số. Đây là những đề tài cần tiến hành gấp rút, bởi kho báu nhân văn sống - các nghệ nhân - tuổi ngày càng cao.

Một trong 2 giải Nhì A (không có giải Nhất) được trao cho cuốn "Khủn Chưởng - Anh hùng ca Thái" do tính phát hiện của nó. Nhóm tác giả và chủ biên, GS.Phan Đăng Nhật được xem là những người đầu tiên công bố trường ca này của người Thái Nghệ An.

Giải Nhì B thuộc về tác phẩm nghiên cứu công phu: "Truyện nôm - Lịch sử hình thành và bản chất thể loại" của GS. Kiều Thu Hoạch.

Nhà thơ Inrasara được tặng giải Nhì B cho cuốn "Trường ca Chăm (Ariaya Cam)". Giải Nhì B thứ hai dành cho tác phẩm "Xường cài hoa dân tộc Mường" của tác giả Vương Anh.

Theo Tổng thư ký hội, GS.TS Tô Ngọc Thanh, thì cùng với việc ghi nhận những bước tiến trong trình độ nghề nghiệp của các nhà nghiên cứu văn nghệ dân gian, nhưng vẫn lấy làm buồn vì "nhiều công trình sao chép toàn bộ nội dung, hoặc lấy ý tưởng của người đi trước biến làm của mình rồi núp dưới cái danh 'biên soạn' hoặc tổng kết thành các 'kho tàng' này kia"!

D.Huyền

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng