10 tục lệ trưởng thành đáng sợ nhất mọi thời đại

Thế giớiThứ Năm, 24/09/2015 08:00:00 +07:00

Tục lệ đánh dấu sự trưởng thành của thanh niên ở 10 nước sau đây được ví như những “sự trừng phạt” đáng sợ nhất.

Bộ lạc Mandan ở Bắc Dakota có một buổi lễ tôn giáo được gọi là Okipa. Trong buổi lễ, các cậu bé tròn 8 tuổi sẽ bị tra tấn bằng cách treo người lên dây thừng và đánh dấu lên các bộ phận trên cơ thể để chứng minh mình đã trở thành một người đàn ông thực sự.

Bộ lạc Mandan ở Bắc Dakota có một buổi lễ tôn giáo được gọi là Okipa. Trong buổi lễ, các cậu bé tròn 8 tuổi sẽ bị tra tấn bằng cách treo người lên dây thừng và đánh dấu lên các bộ phận trên cơ thể để chứng minh mình đã trở thành một người đàn ông thực sự.

Theo phong tục truyền thống của Spartan, con trai sẽ được huấn luyện võ thuật trong 10 năm từ khi 7 tuổi. Khi hoàn thành cuộc huấn luyện, họ sẽ phải tham gia vào băng đảng Krypteia để săn lùng và giết bất kì nông nô hay nô lệ nào mà họ tìm thấy để chứng minh sự gan dạ.

Theo phong tục truyền thống của Spartan, con trai sẽ được huấn luyện võ thuật trong 10 năm từ khi 7 tuổi. Khi hoàn thành cuộc huấn luyện, họ sẽ phải tham gia vào băng đảng Krypteia để săn lùng và giết bất kì nông nô hay nô lệ nào mà họ tìm thấy để chứng minh sự gan dạ.

Mặc dù tục lệ chiến đấu với sư tử của người Maasai ở Kenya và Tanzania không còn nhưng trước đây đó là cách duy nhất để đánh dấu lễ trưởng thành của thanh niên vùng này. Các chàng trai trẻ sau khi cắt bao quy đầu sẽ phải tự đi săn và mang xác một con sư tử về, nhiệm vụ đáng sợ với bất kì ai.

Mặc dù tục lệ chiến đấu với sư tử của người Maasai ở Kenya và Tanzania không còn nhưng trước đây đó là cách duy nhất để đánh dấu lễ trưởng thành của thanh niên vùng này. Các chàng trai trẻ sau khi cắt bao quy đầu sẽ phải tự đi săn và mang xác một con sư tử về, nhiệm vụ đáng sợ với bất kì ai.

Cộng đồng người Algonquin Ấn Độ có một tục lệ trưởng thành rất kì dị, đó là buộc những chàng trai trẻ ăn một số lượng lớn các chất gây kích thích vật lí và thần kinh, bị cách ly trong 20 ngày và sẽ có những ảo giác mãnh liệt. Mục đích của việc này là để quên đi kỷ niệm thời thơ ấu.

Cộng đồng người Algonquin Ấn Độ có một tục lệ trưởng thành rất kì dị, đó là buộc những chàng trai trẻ ăn một số lượng lớn các chất gây kích thích vật lí và thần kinh, bị cách ly trong 20 ngày và sẽ có những ảo giác mãnh liệt. Mục đích của việc này là để quên đi kỷ niệm thời thơ ấu.

Trong lễ trưởng thành của người Fula thuộc Tây Phi, sẽ có hai người con trai tham gia một trận chiến bằng roi. Người chiến thắng sẽ nhận được sự công nhận từ mọi người còn kẻ thất bại buộc phải đấu tiếp nếu không muốn bị gọi là “cậu bé”.

Trong lễ trưởng thành của người Fula thuộc Tây Phi, sẽ có hai người con trai tham gia một trận chiến bằng roi. Người chiến thắng sẽ nhận được sự công nhận từ mọi người còn kẻ thất bại buộc phải đấu tiếp nếu không muốn bị gọi là “cậu bé”.

Tộc người Satare-Mawe sống trong rừng rậm Amazon Brazil, nơi có rất nhiều kiến đạn sinh sống. Loài kiến này có nọc rất độc và gây đau đớn. Thanh niên của tộc người này phải thực hiện nghi lễ đút tay và găng tay chứa đầy kiến, chịu đựng trong mười phút và cố gắng thoát ra. Hành động này được lặp lại 19 lần và vết thương đau tới vài tháng sau.

Tộc người Satare-Mawe sống trong rừng rậm Amazon Brazil, nơi có rất nhiều kiến đạn sinh sống. Loài kiến này có nọc rất độc và gây đau đớn. Thanh niên của tộc người này phải thực hiện nghi lễ đút tay và găng tay chứa đầy kiến, chịu đựng trong mười phút và cố gắng thoát ra. Hành động này được lặp lại 19 lần và vết thương đau tới vài tháng sau.

Cộng đồng người sinh sống dọc sông Sepik thuộc Papua New Guinea giữ một tục lệ trưởng thành hết sức man rợ. Thanh niên đến tuổi trưởng thành phải rạch các vết như hình vảy cá sấu lên khắp người để không bị coi như phụ nữ.

Cộng đồng người sinh sống dọc sông Sepik thuộc Papua New Guinea giữ một tục lệ trưởng thành hết sức man rợ. Thanh niên đến tuổi trưởng thành phải rạch các vết như hình vảy cá sấu lên khắp người để không bị coi như phụ nữ.

Ở quốc đảo Pentecost trên Thái Bình Dương, các cậu bé từ 5 tuổi đã phải nhảy xuống đất từ độ cao 30 mét với chỉ hai sợi dây buộc giữ hai mắt cá chân. Tục lệ này đã có từ 1500 năm trước và thực sự rất nguy hiểm cho những người trẻ tuổi.

Ở quốc đảo Pentecost trên Thái Bình Dương, các cậu bé từ 5 tuổi đã phải nhảy xuống đất từ độ cao 30 mét với chỉ hai sợi dây buộc giữ hai mắt cá chân. Tục lệ này đã có từ 1500 năm trước và thực sự rất nguy hiểm cho những người trẻ tuổi.

Việc cắt bao quy đầu thường được thực hiện khi vừa sinh ra nhưng với người Xhosa, Nam Phi các chàng trai đến một độ tuổi nhất định mới được làm để đánh dấu bước trưởng thành bởi sẽ mất nhiều thời gian hồi phục hơn khi độ tuổi càng lớn. Họ sẽ phải ở tách biệt không đồ ăn, nước uống cho đến lúc bình phục và tỉ lệ nhiễm trùng là rất cao.

Việc cắt bao quy đầu thường được thực hiện khi vừa sinh ra nhưng với người Xhosa, Nam Phi các chàng trai đến một độ tuổi nhất định mới được làm để đánh dấu bước trưởng thành bởi sẽ mất nhiều thời gian hồi phục hơn khi độ tuổi càng lớn. Họ sẽ phải ở tách biệt không đồ ăn, nước uống cho đến lúc bình phục và tỉ lệ nhiễm trùng là rất cao.

Một tục lệ trưởng thành khác ở Papua New Guinea, các cậu bé Matausa cố gắng dùng lau sậy tự gây nôn mửa để thải hết đồ ăn trong dạ dày, sau đó đâm nhiều nhát vào lưỡi để lọc sạch máu. Đây được coi là hành động rửa sạch các dấu tích của người mẹ, trở thành một người đàn ông với sức mạnh của cha mình và không bị ảnh hưởng bởi phụ nữ.

Một tục lệ trưởng thành khác ở Papua New Guinea, các cậu bé Matausa cố gắng dùng lau sậy tự gây nôn mửa để thải hết đồ ăn trong dạ dày, sau đó đâm nhiều nhát vào lưỡi để lọc sạch máu. Đây được coi là hành động rửa sạch các dấu tích của người mẹ, trở thành một người đàn ông với sức mạnh của cha mình và không bị ảnh hưởng bởi phụ nữ.

Bình luận
vtcnews.vn