Xót xa hình ảnh giấc ngủ tạm bợ của những em bé tỵ nạn

Thế giớiThứ Sáu, 02/10/2015 06:31:00 +07:00

Chiến tranh, đói nghèo, hành trình của những cuộc di cư đi tìm cuộc sống mới đã cướp đi giấc ngủ bình yên của nhiều đứa trẻ đang còn tuổi ăn, tuổi ngủ.

Abdul Karim, 17 tuổi, đang nằm ngủ trên đường ở Athens, Hy Lạp. Không còn tiền để đi tiếp, cậu thiếu niên phải mua một vé phà đến Athens bằng số tiền ít ỏi còn lại. Giờ đây, Abdul đang lang thang ở Quảng trường Omonoia. Cậu bé có thể mượn điện thoại và gọi về cho mẹ ở Syria nhưng không thể kể về tình cảnh của mình lúc này. Giờ đây, Abdul chỉ ước được ngủ trên chiếc giường của mình và ôm em gái vào lòng một lần nữa

Abdul Karim, 17 tuổi, đang nằm ngủ trên đường ở Athens, Hy Lạp. Không còn tiền để đi tiếp, cậu thiếu niên phải mua một vé phà đến Athens bằng số tiền ít ỏi còn lại. Giờ đây, Abdul đang lang thang ở Quảng trường Omonoia. Cậu bé có thể mượn điện thoại và gọi về cho mẹ ở Syria nhưng không thể kể về tình cảnh của mình lúc này. Giờ đây, Abdul chỉ ước được ngủ trên chiếc giường của mình và ôm em gái vào lòng một lần nữa

Ahmad, 7 tuổi, đang chìm sâu vào giấc ngủ trên vỉa hè của một con phố ở biên giới Hungary và Áo. Ngôi nhà của em đã bị bom đạn phá hủy. Ahmad bị thương ở đầu do mảnh bom còn em trai em đã chết. Từ khi rời khỏi Syria, Ahmad cùng gia đình luôn phải ngủ tạm ở nhà chờ xe buýt, trên vỉa hè và thậm chí là trong rừng

Ahmad, 7 tuổi, đang chìm sâu vào giấc ngủ trên vỉa hè của một con phố ở biên giới Hungary và Áo. Ngôi nhà của em đã bị bom đạn phá hủy. Ahmad bị thương ở đầu do mảnh bom còn em trai em đã chết. Từ khi rời khỏi Syria, Ahmad cùng gia đình luôn phải ngủ tạm ở nhà chờ xe buýt, trên vỉa hè và thậm chí là trong rừng

Abdullah, 5 tuổi, đang nằm vạ vật trên một tấm nệm bẩn thỉu bên ngoài nhà ga trung tâm ở Belgrade. Cậu bé bị mắc căn bệnh về máu và từng phải chứng kiến cảnh em gái mình bị sát hại ngay tại nhà ở Daraa, Syria. Mẹ của Abdullah không có tiền để chữa bệnh cho em. Cậu bé luôn gặp ác mộng vì cú sốc tinh thần quá lớn

Abdullah, 5 tuổi, đang nằm vạ vật trên một tấm nệm bẩn thỉu bên ngoài nhà ga trung tâm ở Belgrade. Cậu bé bị mắc căn bệnh về máu và từng phải chứng kiến cảnh em gái mình bị sát hại ngay tại nhà ở Daraa, Syria. Mẹ của Abdullah không có tiền để chữa bệnh cho em. Cậu bé luôn gặp ác mộng vì cú sốc tinh thần quá lớn

Suốt một năm qua, mỗi đêm hai cô bé Ralia, 7 tuổi và Rahaf, 13 tuổi phải nằm ngủ trên tấm bìa ở vỉa hè Beirut, Lebanon cùng với bố. Bom đạn đã cướp đi sinh mạng của mẹ và em trai họ ở Damascus, Syria

Suốt một năm qua, mỗi đêm hai cô bé Ralia, 7 tuổi và Rahaf, 13 tuổi phải nằm ngủ trên tấm bìa ở vỉa hè Beirut, Lebanon cùng với bố. Bom đạn đã cướp đi sinh mạng của mẹ và em trai họ ở Damascus, Syria

Ahmed, 6 tuổi, ngủ trên bãi cỏ ở Horgos, Serbia. Cậu bé theo chân chú vượt biên đến châu Âu tìm cuộc sống mới sau khi cha Ahmed bị qua đời tại quê nhà ở Deir ez-Zor, miền Bắc Syria

Ahmed, 6 tuổi, ngủ trên bãi cỏ ở Horgos, Serbia. Cậu bé theo chân chú vượt biên đến châu Âu tìm cuộc sống mới sau khi cha Ahmed bị qua đời tại quê nhà ở Deir ez-Zor, miền Bắc Syria

Cô bé Gulistan, 6 tuổi, nói rằng em rất nhờ chiếc gối của mình trong ngôi nhà ở Kobane. Giờ đây, khi đang cùng gia đình ở Suruc, Turkey, cô bé luôn sợ ngủ vì mỗi lần nhắm mắt em lại gặp ác mộng

Cô bé Gulistan, 6 tuổi, nói rằng em rất nhờ chiếc gối của mình trong ngôi nhà ở Kobane. Giờ đây, khi đang cùng gia đình ở Suruc, Turkey, cô bé luôn sợ ngủ vì mỗi lần nhắm mắt em lại gặp ác mộng

Esra, 11 tuổi và Esma, 8 tuổi đang ngủ cùng mẹ ở  Majdal Anjar, Lebanon. Hai đứa trẻ vẫn không ngừng nhớ về người cha bị bắt cóc, vẫn không tung tích

Esra, 11 tuổi và Esma, 8 tuổi đang ngủ cùng mẹ ở Majdal Anjar, Lebanon. Hai đứa trẻ vẫn không ngừng nhớ về người cha bị bắt cóc, vẫn không tung tích

Sham mới một tuổi, đang ngủ trong vòng tay của mẹ ở biên giưới Áo và và Serbia

Sham mới một tuổi, đang ngủ trong vòng tay của mẹ ở biên giưới Áo và và Serbia

Cô bé Shehd, 7 tuổi, rất thích môn vẽ nhưng cuộc nội chiến Syria đã khiến em chỉ biết vẽ hình ảnh của những thứ vũ khí đáng sợ

Cô bé Shehd, 7 tuổi, rất thích môn vẽ nhưng cuộc nội chiến Syria đã khiến em chỉ biết vẽ hình ảnh của những thứ vũ khí đáng sợ

Moyad, 5 tuổi, bị trúng bom khi được mẹ đưa đến trường. Mẹ của em đã qua đời, giờ đây Moyad đang được điều trị vết thương trong bệnh viện ở Amman, Jordan

Moyad, 5 tuổi, bị trúng bom khi được mẹ đưa đến trường. Mẹ của em đã qua đời, giờ đây Moyad đang được điều trị vết thương trong bệnh viện ở Amman, Jordan

Dù đã 20 tháng tuổi nhưng Amir chỉ cười mà chưa biết nói. Mẹ của Amir cho rằng con trai cô đã bị tổn thương ngay từ khi còn trong bụng mẹ

Dù đã 20 tháng tuổi nhưng Amir chỉ cười mà chưa biết nói. Mẹ của Amir cho rằng con trai cô đã bị tổn thương ngay từ khi còn trong bụng mẹ

Fatima, 9 tuổi, và mẹ em là hai trong rất ít người may mắn đến được Thụy Điển sau khi chạy trốn khỏi Idlib, Syria. Tuy nhiên, em bị ám ảnh rất nhiều về những điều khủng khiếp xảy ra trong suốt hành trình vượt biển

Fatima, 9 tuổi, và mẹ em là hai trong rất ít người may mắn đến được Thụy Điển sau khi chạy trốn khỏi Idlib, Syria. Tuy nhiên, em bị ám ảnh rất nhiều về những điều khủng khiếp xảy ra trong suốt hành trình vượt biển

Shiraz, 9 tuổi, đã từng bị bênh bại liệt khi mới 3 tháng tuổi. Bố mẹ em không có đủ khả năng để lo tiền thuốc thang cho em

Shiraz, 9 tuổi, đã từng bị bênh bại liệt khi mới 3 tháng tuổi. Bố mẹ em không có đủ khả năng để lo tiền thuốc thang cho em

Iman, 2 tuổi, đã từng là một cô bé rất vui vẻ. Nhưng giờ đây em phải nằm yên trên giường bệnh ở Jordan vì bị viêm phổi

Iman, 2 tuổi, đã từng là một cô bé rất vui vẻ. Nhưng giờ đây em phải nằm yên trên giường bệnh ở Jordan vì bị viêm phổi

Cô bé Tamam, 5 tuổi đã phải ngủ xa nhà suốt 2 năm nay. Trong mỗi giấc ngủ của Tamam luôn luôn xuất hiện hình ảnh của những cuộc không kích ở quê hương của em, Homs, Syria

Cô bé Tamam, 5 tuổi đã phải ngủ xa nhà suốt 2 năm nay. Trong mỗi giấc ngủ của Tamam luôn luôn xuất hiện hình ảnh của những cuộc không kích ở quê hương của em, Homs, Syria

Hai ngày qua Juliana, một cô bé 2 tuổi phải tranh thủ ngủ vào ban ngày vì ban đêm em phải cùng mọi người vượt biên giới để sang châu Âu

Hai ngày qua Juliana, một cô bé 2 tuổi phải tranh thủ ngủ vào ban ngày vì ban đêm em phải cùng mọi người vượt biên giới để sang châu Âu

Hình ảnh cô bé Maram, 8tuổi, ngủ trên một chiếc giường tạm bợ ở Amman, Jordan. Em vừa tỉnh dậy sau 11 ngày hôn mê vì đầu của em bị một mảnh tên lửa găm vào trong một vụ không kích. Cơn xuất huyết não đã khiến em không thể nói được nữa

Hình ảnh cô bé Maram, 8tuổi, ngủ trên một chiếc giường tạm bợ ở Amman, Jordan. Em vừa tỉnh dậy sau 11 ngày hôn mê vì đầu của em bị một mảnh tên lửa găm vào trong một vụ không kích. Cơn xuất huyết não đã khiến em không thể nói được nữa

Ước mơ của cậu bé Mohammed, 13 tuổi này là trở thành một kiến trúc sư

Ước mơ của cậu bé Mohammed, 13 tuổi này là trở thành một kiến trúc sư

Walaa, 5 tuổi, rất sợ phải ngủ vì nó khiến em nghĩ tới những cuộc tấn công đã xảy ra ở Aleppo, nơi em sinh ra

Walaa, 5 tuổi, rất sợ phải ngủ vì nó khiến em nghĩ tới những cuộc tấn công đã xảy ra ở Aleppo, nơi em sinh ra

Cô bé Lamar, 5 tuổi, ngủ trên một tấm chăn trong khu rừng gần Horgos, Serbia. Ngôi nhà của gia đình em đã bị phá hủy trong một vụ đánh bom. Sau 2 lần nỗ lực vượt biển, cuối cùng Lamar và gia đình em đã đến được biên giới Hungary

Cô bé Lamar, 5 tuổi, ngủ trên một tấm chăn trong khu rừng gần Horgos, Serbia. Ngôi nhà của gia đình em đã bị phá hủy trong một vụ đánh bom. Sau 2 lần nỗ lực vượt biển, cuối cùng Lamar và gia đình em đã đến được biên giới Hungary

Bình luận
vtcnews.vn