Những vụ hành hạ mẹ già gây phẫn nộ Trung Quốc

Thế giớiThứ Hai, 03/09/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) – “Hắn đánh đập mẹ mình ngay giữa phố đông người, hắn kéo lê bà cụ trên phố chừng 500m mới chịu buông tay”, những người qua đường kể lại.

(VTC News) – “Hắn đánh đập mẹ mình ngay giữa phố đông người, hắn kéo lê bà cụ trên phố chừng 500m mới chịu buông tay”, những người qua đường kể lại với trang mạng Sina.

Khoảng 5h30 chiều 31/8, nhiều người qua đường vô cùng phẫn nộ khi tận mắt chứng kiến cảnh con trai 30 tuổi ra tay đánh đập mẹ già hơn 80 tuổi trên một con phố ở Nam Kinh, Trung Quốc, Hắn kéo lê bà cụ chừng 500 m mới chịu buông tay, trang mạng sina đưa tin.

Bà cụ bị con trai đánh đập giữa phố 

Một anh thanh niên qua đường đã phải dừng xe để can thiệp vì thấy cảnh chướng tai gai mắt. Đứa con trời đánh kia thì lớn miệng quát tháo người qua đường “Tôi đánh mẹ tôi thì liên quan gì các người”.

Sau đó, người qua đường đã gọi 110 báo cảnh sát và y đã bị đưa về đồn xử lý. Còn bà cụ bị nghịch tử đánh bị thương được người qua đường đưa đi cấp cứu.

Theo điều tra của cảnh sát, bà cụ có 5 đứa con (gồm 4 gái, một trai), nhưng chỉ có một mình cậu con trai phải nuôi dưỡng bà cụ, nên trong lúc say, đứa con trai bất hiếu đã trút mọi sự tức giận lên người mẹ già.

Cùng điểm lại một số vụ cha mẹ già bị ngược đãi ở xã hội Trung Quốc:

Cụ già 97 tuổi bị con ngược đãi

Hồi tháng 5, báo giới Trung Quốc đưa tin, bà cụ Sái Tuyết Anh 97 tuổi bị con trai là Tiết Mỗ Long ngược đãi, bỏ đói, giam lỏng ở Thâm Quyến, Quảng Châu. Sau đó, bà cụ được đưa đến viện dưỡng lão.

Ít ngày sau, nghịch tử Tiết Mỗ Long đã nhận sai với cảnh sát, và cam kết sẽ chăm sóc mẹ già chu đáo sau khi đón bà từ viện dưỡng lão về nhà. Ngày 7/6, vợ chồng Tiết Mỗ Long đã tới viện dưỡng lão đón  bà cụ về. 

Nhưng chỉ ít ngày sau, những hình ảnh được hàng xóm ghi lại cho thấy, bà Sái vẫn bị con trai ngược đãi như trước.

Nghịch tử họ Tiết đã giam bà trong một căn phòng trọ nhỏ, bà chỉ có thể tiếp xúc với bên ngoài qua khung cửa sổ sắt.

Bà Sái bị con trai ngược đãi 

“Nghịch tử muốn giam chết tôi ở đây. Tôi ở đây không được ăn no, không được tắm rửa, nó luôn nguyền rủa cho tôi chết đi. Tôi thực sự muốn quay lại viện dưỡng lão, tôi không muốn sống thêm một ngày ở đây nữa”, bà cụ xót xa nói.

Theo lời bà Sái, khi đón bà ở viện dưỡng lão về, Tiết Mỗ Long chỉ tay vào mặt mẹ già nói: “Bà thì biết cái quái gì, lẽ ra bà không nên để bọn phóng viên phỏng vấn chứ”. Hành động ngược đãi, hỗn láo của nghịch tử khiến cư dân mạng phẫn nộ sâu sắc.

“Tôi bị nó giam ở căn phòng chật hẹp, u ám này. Mỗi ngày đi làm về nó đều mang cho tôi ít đồ ăn, tôi ăn không đủ no. Mấy lần đói quá đành ăn tạm bánh bao mang từ viện dưỡng lão về, nhưng bánh bao để lâu nó cứng đơ, tôi nuốt không được”, bà cụ ngậm ngùi.

Bỏ mặc cha già 84 tuổi nằm hành lang đón Tết

Trước đây, tôi vất vả nuôi sống 6 anh em nó nên người, bây giờ tôi chân yếu, mắt mờ, chẳng làm được gì nữa thì bị chúng nó ruồng bỏ, tôi thấy đau xót và thương mình quá…”, ông cụ xót xa nói.

Một cụ già có tới 6 đứa con mà nay lại phải chịu cảnh lang thang, không nơi nương tựa thì thật quá đáng thương.

Hôm mùng 4 tết là tròn một tháng phụng dưỡng ông cụ, con gái cả đã chuyển giao ông cụ cho cô em út trông nom theo thỏa thuận đã ký của 6 anh em họ, nhưng đã 4 ngày 3 đêm vẫn không thấy cô con gái út lộ diện, mà chỉ thấy ông cụ run rẩy nằm co ro ngoài hiên nhà cô con gái út.

Ông Hưng nằm hành lang đón tết 

Những cơn gió lạnh không ngừng  lùa vào qua cánh cửa sổ vẫn mở toang của tầng trên.

Vào lúc 12h trưa  29/1/2012, các phóng viên đã tới phòng số 2,  tầng 5 nhà B, khu Kỳ Giang, thôn Xã Khu, Tẩm Thủy, Trung Quốc, thấy một cụ già tóc đã bạc trắng nằm co ro trên hành lang.

Những cơn gió mạnh liên tiếp thổi vào, da cụ tái nhợt vì rét, tay cụ run rẩy khẽ kéo chiếc chăn nhỏ mỏng, rồi thu mình nằm yên chờ con gái về.

Ông cụ nói với các phóng viên: “Tôi tên Hà Đại Hưng, 84 tuổi, tôi có 6 người con gồm 2 con trai, 4 con gái. 6 đứa chúng nó trước đó đã thỏa hiệp với nhau về trách nhiệm phụng dưỡng tôi, theo đó, 6 đứa phải luân phiên nuôi tôi đủ một tháng.

Nay đã đến thời hạn phụng dưỡng của đứa con gái út, nhưng giờ này vẫn chưa thấy tăm hơi nó đâu cả, tôi đã nằm chờ ở đây được 4 ngày 3 đêm rồi…”
Những người hàng xóm ở thôn Xã Khu
cũng  xót xa đến rơi nước mắt khi thấy cảnh ông cụ bị các con ngược đãi đúng dịp tết.


Những đứa con bất hiếu đang ăn sung mặc sướng, chăn ấm đệm êm lại bỏ mặc người cha già nằm vật vờ ngoài hiên nhà, mặc ông cụ sống chết.

Bỏ đói mẹ già đến chết

Một clip gây chấn đông dư luận Trung Quốc hôm 1/12/2011.  Trong clip, bà cụ gầy gò bị  con trai của mình bỏ mặc đến chết vì đói, chỉ còn da bọc xương dù có tới 6 người con.

Đoạn clip này làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng ở Trung Quốc. Trong clip là hình ảnh một cụ bà gầy gò, chỉ còn da bọc xương, nằm chờ chết trên giường.

Theo lời người đăng tải clip, cụ bà này người gốc Quảng Đông, 90 tuổi. Người này cho biết, cụ bà có tất cả 5 con trai và 1 con gái nhưng lâu nay bà sống với người con trai thứ tư ở huyện Vũ Bình, thị xã Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Mẹ già bị con bỏ đói đến chết gây chấn động dư luận Trung Quốc 

Theo Nhật báo Quảng Châu, bà Chung được đưa đến bệnh viện cấp cứu trước khi qua đời tại bệnh viện. Người đã gọi điện cấp cứu là Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Vũ Bình.

Nguồn tin bệnh viện cho hay, bà Chung chết tại bệnh viện vì “nội tạng bị suy kiệt nặng do thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài”.

"Bà cụ nằm co quắp trên nền đất lạnh, thở thoi thóp. Chắc do yếu quá nên bà không thể động đậy dù chỉ một ngón tay, thậm chí không đủ sức hé mắt nhìn”, một người hàng xóm nói.

Cảnh sát tỉnh Phúc Kiến cho biết, người bị cho là đã bỏ đói mẹ ruột tên là Chung Triệu Hồng, đang công tác tại Trung tâm Dịch vụ quản lý các công ty vừa và nhỏ.

Video bà cụ bị con bỏ đói đến chết được các trang mạng xã hội Trung Quốc đăng tải 


Tranh nhau căn nhà, 6 đứa con bỏ mặc cha già nằm viện

Hồi đầu tháng 7,  ông Vương không cẩn thận bị ngã, phải nằm điều trị ở bệnh viện nhân dân số 2 ở khu Giang Tân, vậy mà 6 người con của ông đều phó thác cho người ngoài, mặc ông cụ sống chết.

Khi ông cụ bị ngã nằm viện, 6 đứa con bất hiếu không chút quan tâm, họ phó thác cho người ngoài và ai cũng "Chuyện ông cụ không liên quan tới tôi", hành động vô tính và câu nói vô tình khiến cư dân mạng Trung Quốc hết sức phẫn nộ.

Ông Vương Khôn Thiên 90 tuổi ở khu Giang Tân, thị trấn Bạch Sa, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Ông bị ngã và phải nằm viện điều trị, bên cạnh ông không có con cái chăm sóc.

Ông cụ bị con bỏ mặc sống chết trong viện 

"Tôi sinh được 7 người con, nhưng một trong số đó đã mất, hiện chỉ có 3 đứa con trai và 3 cô con gái, nhưng chúng rất ít khi ghé thăm tôi". ông Vương ngậm ngùi.

Chỉ vì tranh nhau căn nhà nhà rộng 105m2 của ông Vương mà 6 đứa con bất hiếu không chút ngó ngàng khi ông Vương nằm viện.

Tổ trưởng tổ dân phố là ông Đường Trạch Hải kể lại, ông Vương đã chi hơn 9.600 nhân dân tệ viện phí, còn nợ bệnh viện hơn 8.600 nhân dân tệ nữa.

Ông Đường cho biết, ông đã gọi điện cho con cái của ông Vương để báo tin, nhưng họ đều thoái thác cho nhau bằng câu "Không phải chuyện của tôi".

Đỗ Hường

Bình luận
vtcnews.vn