Bắt gã chồng nhẫn tâm xích vợ như nô lệ suốt 10 năm

Thế giớiThứ Năm, 12/07/2012 02:05:00 +07:00

(VTC News) – Một người đàn ông ở Tây Virginia, Mỹ đã bị cáo buộc giam giữ vợ như nô lệ, xích và đánh đập cô trong suốt 10 năm.

(VTC News) – Một người đàn ông ở Tây Virginia, Mỹ đã bị cáo buộc giam giữ vợ như nô lệ, xích và đánh đập cô trong suốt 10 năm.

Peter Lizon, ở Tây Virginia, Hoa Kỳ, đã bị buộc tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng sau khi vợ anh ta tiết lộ với một người phụ nữ ở trung tâm chăm sóc khủng hoảng tinh thần về việc cô đã bị đối xử bạo lực như thế nào.

Nạn nhân được mô tả là ‘gầy gò và bẩn thỉu’ có những vết sẹo trên tay và mắt cá chân, mà cảnh sát tin rằng được gây ra bởi xiềng xích nghiến vào da thịt cô.

 Peter Lizon (trái) bị cáo buộc tra tấn vợ và bắt cô quỳ gối trước anh ta, và phó cảnh sát trưởng Tony Boggs (phải), người phụ trách cuộc điều tra

Người phụ nữ tội nghiệp đã cáo buộc với các nhà chức trách về việc bị chồng trói với xích và khóa kim loại trong suốt 10 năm. Lizon đã gọi vợ mình là ‘nô lệ’, và bất cứ khi nào anh ta bước vào phòng, cô phải quỳ gối trước mặt chồng.

Cặp vợ chồng gốc Cộng hòa Séc có một đứa con 1 tuổi, do chính tay Lizon đỡ đẻ trong khi vợ anh ta vẫn bị xích.

Người phụ nữ đầu tiên được biết thông tin này đã cố gắng chăm sóc các vết thương cho nạn nhân, và nhận thấy có những vết bỏng trên ngực và lưng cô, được gây ra bởi người chồng sử dụng chảo nóng dí lên đó.

Người vợ còn kể với người phụ nữ trên về lần mang thai trước đó, khi Lizon liên tục đánh vào bụng làm cô bị sảy thai. Họ chôn đứa bé đã phát triển đầy đủ hình hài trên trang trại của mình.

 Lizon bị cáo buộc dùng máy kéo lăn qua chân vợ và đỡ đẻ đứa con của họ ngay khi cô vẫn bị xích

Những ngón chân của vợ Lizon ở trong tình trạng tổn thương và sưng tấy, một trong số đó bị mất một mảng da lớn, bởi anh ta đánh đập cô với một chiếc thùng hoặc xẻng từ một chiếc máy kéo.

Người phụ nữ còn nói với các nhà điều tra rằng các ngón tay của nạn nhân bị biến dạng, mà nguyên nhân do bị chồng đập gãy.

Theo đơn tố cáo hình sự, 45 bức ảnh đã được chuyển tới cảnh sát cho thấy mức độ các vết thương.

Cô vợ đáng thương đã trốn thoát vào ngày 2/7 vừa qua khi Lizon mang vợ và con đi cùng để trả một chiếc máy xới đất mà anh ta thuê từ một cửa hàng địa phương. Trong lúc Lizon ở trong cửa hàng, người phụ nữ đã trốn thoát và trốn trong một sàn nhảy Zumba.

Sau khi các điều tra viên kết thúc cuộc phỏng vấn với người làm chứng, họ đã lập tức khám xét căn nhà của cặp đôi này và tịch thu một bộ quần áo sắt trong phòng tắm.

Phó cảnh sát trưởng Tony Boggs, người phụ trách cuộc điều tra cho biết: “Đây là một trường hợp đặc biệt có mức độ gấp 10 lần những gì trung bình xảy ra tại đất nước này hoặc hơn nữa. Đây có thể coi là hình thức nô lệ và tra tấn”.

Lizon rất có thể phải đối mặt với hình phạt nặng hơn khi cuộc điều tra được tiếp tục. Tuy nhiên, luật sư biện hộ của anh ta Shawn Bayliss cho rằng việc xảy thai là một tai nạn, và lời khai nhân chứng cùng các cáo buộc chống lại thân chủ của ông là sai sự thật.

Ông Bayliss cũng khẳng định rằng nạn nhân vẫn luôn ở bên cạnh chồng cô. Cảnh sát Boggs trả lời về vấn đề này: “Thật đáng ngạc nhiên về những gì nhẫn tâm mà một người có thể làm với người khác. Điều này đáng lẽ không nên và không được phép xảy ra”.

Thúy Hạnh

Bình luận
vtcnews.vn