Cô gái Việt bị 9 yêu râu xanh Trung Quốc giày vò

Thế giớiThứ Tư, 07/12/2011 06:08:00 +07:00

(VTC News) - Một trong 9 kẻ cưỡng bức tập thể rồi đem bán cô gái Việt đã bị cảnh sát Vân Nam (Trung Quốc) bắt về quy án hôm 4/12 vừa qua.

(VTC News) - Một trong 9 kẻ đã cưỡng bức rồi đem bán cô gái Việt đã bị cảnh sát Vân Nam (Trung Quốc) bắt về quy án hôm 4/12 vừa qua.

Theo một báo cáo mới đây, người đàn ông tên Vương Mỗ Lương (30 tuổi, quê ở huyện Ma Lật Pha, tỉnh Vân Nam) đã cùng 8 đồng bọn thực hiện hành vi đồi bại với một cô gái mang quốc tịch Việt Nam rồi đem bán cô gái về một bản vùng núi hẻo lánh ngay sau đó.

Hơn một năm qua, hắn đã trốn chui trốn lủi để tránh sự truy bắt của cảnh sát, dùng tên giả để làm thuê trong một trại nuôi chim bồ câu ở thôn Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Nhưng hắn thực sự không ngờ rằng, sau thời gian dài mai danh ẩn tích, hắn vẫn bị cảnh sát lùng ra và bắt giữ.

Ảnh: minh họa

Sáng 28/11, nhận được tin báo từ đội chuyên án huyện Ma Lật Pha, tỉnh Vân Nam cho biết Vương Mỗ Lương đang lẩn trốn tại một thôn làng hẻo lánh ở gần thành phố Triệu Khánh; cảnh sát Triệu Khánh và cảnh sát Quảng Thiết đã lập tức triển khai công tác điều tra và bắt giữ đối tượng.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện tung tích Vương Mỗ Lương ở khu vực gần thị trấn Hồi Long, thành phố Cao Yếu. Y đang làm thuê trong một trại nuôi chim bồ câu. Tối hôm 29/11, cảnh sát Triệu Khánh đã bắt giữ thành công Vương Mỗ Lương về quy án.

Qua thẩm vấn, Vương Mỗ Lương thừa nhận, vào ngày 10/8/2010, hắn đã cùng 8 đồng bọn thay nhau cưỡng hiếp một phụ nữ mang quốc tịch Việt Nam ở thôn Mã Lâm, thị trấn Đổng Cán, huyện Ma Lật Pha, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), sau đó bán cô gái đến huyện Khâu Bạch, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) để đổi lấy món tiền hơn 32.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 100 triệu đồng).

Hiện nay, cảnh sát huyện Ma Lật Pha, tỉnh Vân Nam đang tiếp tục xử lý đối tượng.


Đỗ Hường

Bình luận
vtcnews.vn