Những hình ảnh thảm thương từ Campuchia

Thế giớiThứ Ba, 23/11/2010 08:50:00 +07:00

Sự hoảng loạn bùng phát sau một buổi biểu diễn ca nhạc trên đảo Diamond, tiếp đó là một cuộc đua thuyền trên sông Tonle Sap.

Vụ xô đẩy trên một cây cầu ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia đêm 22/11 đã khiến hơn 340 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương sau khi nổ ra hoảng loạn tại lễ hội đua thuyền thu hút hàng triệu người tham dự.



Lực lượng chức năng đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu. (Nguồn: Reuters). 

Hàng chục xe cứu thương hú còi inh ỏi đã đến hiện trường của vụ tại nạn xảy ra đêm 22/11 này, trên một chiếc cầu nhỏ dẫn tới đảo Kim cương ở Phnom Penh - nơi diễn ra các hoạt động hội hè kỷ niệm ngày cuối cùng của ba ngày lễ hội.


Thủ tướng Hun Sen đã mô tả vụ việc là giờ phút đen tối nhất trong lịch sử Campuchia kể từ khi Khmer Đỏ cầm quyền (1975-1979) khiến 1/4 số dân nước này thiệt mạng.


 
Ông nói trên truyền hình trực tiếp: "Đây là thảm họa lớn nhất kể từ thời chế độ Pol Pot" và cho biết Campuchia sẽ để quốc tang trong ngày 25/11.


Thủ tướng cho biết ông đã ra lệnh tiến hành điều tra và tuyên bố quốc tang một ngày vào cuối tuần để tưởng nhớ những người thiệt mạng. Ông cũng yêu cầu tất cả các trụ sở chính quyền phải treo cờ rủ.

 

Người phát ngôn chính phủ Khieu Kanharith nói với hãng tin AFP rằng có hơn 400 người khác bị thương. "Hầu hết những người bị chết là do ngạt thở và nội thương," ông cho biết.
 
Trước đó, nhà chức trách ước tính có tới hơn 2 triệu người sẽ tham dự lễ hội 3 ngày này.


Sự hoảng loạn bùng phát sau một buổi biểu diễn ca nhạc trên đảo Diamond, tiếp đó là một cuộc đua thuyền trên sông Tonle Sap - được coi là điểm nhấn của các hoạt động lễ hội.



Calmette, một bệnh viện lớn tại Phnom Penh, đầy chật xác chết cũng như bệnh nhân bị thương, một số người thậm chí phải chữa trị ngay tại hành lang.

Những hình ảnh đau thương, mất mát trong thảm họa cướp đi hàng trăm sinh mạng thường dân Campuchia.


Theo (TTXVN/Vietnam+, AP,AFP)

Bình luận
vtcnews.vn