Huấn luyện thú cưng nhặt ve chai, kiếm tiền triệu

Kinh tếThứ Bảy, 30/08/2014 06:56:00 +07:00

(VTC News) - Một người đàn ông ở Trùng Khánh (Trung Quốc) bỏ túi khoản tiền 1.000 tệ/năm nhờ hai chú chó cưng ngày ngày chăm chỉ nhặt phế thải.

Anh Jiang Guangliang cho biết, sáng nào cũng vậy, anh thường đưa hai chú chó của mình Huanhuan và Jingang đi dạo ở Công viên Binjiang. Thời gian thả bộ, anh đã tranh thủ huấn luyện hai chú chó tìm nhặt các chai nhựa cho mình.

Anh Jiang Guangliang cho biết, sáng nào cũng vậy, anh thường đưa hai chú chó của mình Huanhuan và Jingang đi dạo ở Công viên Binjiang. Thời gian thả bộ, anh đã tranh thủ huấn luyện hai chú chó tìm nhặt các chai nhựa cho mình.

Hai chú chó rất thông thạo công việc. Chúng còn tỏ ra vô cùng thích thú khi được lội xuống sông và thu lượm ve chai. Những chiếc chai nhựa này sau đó được Jiang đem bán lấy tiền.

Hai chú chó rất thông thạo công việc. Chúng còn tỏ ra vô cùng thích thú khi được lội xuống sông và thu lượm ve chai. Những chiếc chai nhựa này sau đó được Jiang đem bán lấy tiền.

Một màn luyện tập bắt bóng của hai thầy trò. Jiang tiết lộ, mới đây, anh đã đem bán đống chai nhựa mà hai chú chó thu nhặt được. Kết quả là anh có khoản tiền 1.000 tệ bỏ túi (hơn 3,4 triệu đồng).

Một màn luyện tập bắt bóng của hai thầy trò. Jiang tiết lộ, mới đây, anh đã đem bán đống chai nhựa mà hai chú chó thu nhặt được. Kết quả là anh có khoản tiền 1.000 tệ bỏ túi (hơn 3,4 triệu đồng).

Gan Dengxiu, vợ anh Jiang, chia sẻ với phóng viên: Hai con chó thông minh lắm. Chúng biết phân biệt đâu là chai lọ nhựa, đâu là chai lọ thủy tinh. Trước đây, tôi thường phản đối việc nuôi thú cưng vì sợ chúng cắn người nhưng hai con chó này chưa bao giờ cắn ai.

Gan Dengxiu, vợ anh Jiang, chia sẻ với phóng viên: Hai con chó thông minh lắm. Chúng biết phân biệt đâu là chai lọ nhựa, đâu là chai lọ thủy tinh. Trước đây, tôi thường phản đối việc nuôi thú cưng vì sợ chúng cắn người nhưng hai con chó này chưa bao giờ cắn ai.

Chị Gan vui vẻ tiết lộ, hai chú chó thậm chí còn lấy giỏ cho chị mỗi lần chị định đi chợ mua đồ. 'Tôi ngày càng yêu quý chúng nhiều hơn' - chị Gan bày tỏ. Có người đã đề nghị mua Jingang với giá 6.000 tệ (gần 21 triệu đồng) nhưng hai vợ chồng nhất quyết từ chối.

Chị Gan vui vẻ tiết lộ, hai chú chó thậm chí còn lấy giỏ cho chị mỗi lần chị định đi chợ mua đồ. 'Tôi ngày càng yêu quý chúng nhiều hơn' - chị Gan bày tỏ. Có người đã đề nghị mua Jingang với giá 6.000 tệ (gần 21 triệu đồng) nhưng hai vợ chồng nhất quyết từ chối.

Bình luận
vtcnews.vn