Bí mật đen tối của ông trùm cho thuê bất động sản

Kinh tếThứ Sáu, 04/04/2014 11:37:00 +07:00

(VTC News) - Chứng rối loạn khả năng đọc khiến Andreas Panayiotou gặp nhiều khó khăn nhưng không thể ngăn ông trở thành một trong những người giàu nhất nước Anh

(VTC News) - Chứng rối loạn khả năng đọc khiến Andreas Panayiotou gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng không thể ngăn ông trở thành một trong những người giàu nhất nước Anh.

Bí mật đen tối nhất của đại giađịa ốc

Phóng viên tờ London Evening Standard từng có dịp tận mắt chứng kiến ông trùm bất động sản Anh quốc bối rối thế nào khi phải đọc to một bài báo. Câu đầu tiên, vị đại gia nhà đất không gặp phải khó khăn gì. Nhưng tới câu thứ hai, ông trở nên do dự và phải dùng ngón tay trỏ để nhận biết từng âm tiết. Panayiotou đọc từng từ một cách chậm rãi và cẩn trọng. Và tới đoạn thứ ba, ông dừng hẳn.

Trong văn phòng sang trọng ở khu nhà giàu West End (London), ông chủ 45 tuổi lịch lãm với bộ comple Tom Ford 3.000 bảng, tưởng có thừa lý do để siêu tự tin lại đang toát mồ hôi hột và bàn tay thì run lên vì một thử thách tưởng quá dễ dàng: đọc to một bài báo.

Đó là năm 2011 khi triệu phú Andreas Panayiotou, với gia tài ước tính 400 triệu bảng và được xếp vị trí thứ 200 trong danh sách Những người giàu nhất Anh quốc, lần đầu tiết lộ "nỗi xấu hổ bí mật" của mình: ông bị mù chữ!

Panayiotou nói về "bí mật đen tối nhất" của đời mình: "Hồi còn là học sinh, nếu bạn không biết đọc thì mọi người sẽ gọi bạn là kẻ ngu đần. Lúc nhỏ và cả khi đã lớn, tôi đều ghét đọc. Cho tới bây giờ, tôi luôn sắp xếp cuộc sống của mình sao cho ít phải đọc nhất.

Trợ lý của tôi đọc cho tôi nội dung e-mail qua điện thoại trong khi tôi đang lái xe tới công ty và tôi đọc lại cho họ ghi câu trả lời. Luật sư của tôi giúp tôi giải quyết các tài liệu pháp lý, còn kế toán của tôi chịu trách nhiệm giấy tờ tài chính".


Nhưng chính căn bệnh khiến ông không thể đọc lại giúp Panayiotou có động lực để chứng minh mình không phải kẻ vô dụng. Panayiotou cho biết: "Tôi bỏ học năm 14 tuổi, chẳng lấy nổi một tấm bằng. Nỗi xấu hổ không biết đọc đã theo tôi mãi. Và mọi thứ - từ động lực giúp tôi vươn lên khẳng định bản thân; kỷ lục thép mà tôi luôn tuân theo; niềm hãnh diện vì những gì mà tôi đã đạt được - đều bắt nguồn từ cảm giác xẩu hổ ngày ấy".

Mù chữ, vẫn có thể thành triệu phú

Năm 7 tuổi, Panayiotou bắt đầu tập luyện môn quyền anh và một năm sau đã trở thành nhà vô địch quyền anh hạng trung dành cho những võ sĩ nghiệp dư dưới 16 tuổi ở Essex. Cuốn sách đầu tiên mà Panayiotou đọc năm ông 17 tuổi: "Tôi khao khát được học làm phi công và đã quyết tâm học thuộc toàn bộ cuốn hướng dẫn".

Vài năm sau, Panayiotou mua một mảnh đất ở Islington, xây thành nhiều căn hộ nhỏ và bắt đầu cho thuê kiếm lời. Năm 2007, ông cho thuê hàng ngàn căn hộ như thế và được mệnh danh là "Ông vua cho thuê". Công ty của Panayiotou, The Ability Group, hiện đã có 7 chi nhánh. Và trong số những thương vụ ông thực hiện, có dự án lên tới cả trăm triệu bảng Anh.

Thực tế cho thấy, những gì mà triệu phú Andreas Panayiotou đạt được dù không biết đọc thật đáng ngưỡng mộ. Trong bộ sưu tập của ông có một máy bay siêu sang dành cho giới nhà giàu Gulfstream G450 giá 40 triệu bảng; một du thuyền Mangusta 130 giá 12 triệu bảng; hai máy bay Cessna Citation.

Panayiotou sống tại dinh thự rộng lớn gồm sân bay lên thẳng, phòng tập thể hình, sân tennis, chuồng ngựa và 5 hồ lớn ở Epping Forest.


Buổi sáng, Panayiotou lái chiếc Range Rover đi làm. Khi thích, ông đổi sang Ferrari Enzo hay Lamborghini LP700, Rolls-Royce Phantom hay Bugatti Veyron giá 1,2 triệu bảng. Văn phòng lát sàn bằng đá cẩm thạch Ý của ông có diện tích tương đương một sân quần vợt. Trên tường, treo đầy tranh các mẫu du thuyền và máy bay ông đã mua.

Khi được hỏi, ông đã làm gì để khắc phục chứng rối loạn khả năng đọc và trở nên thành đạt như vậy, triệu phú Andreas Panayiotou trả lời: "Mặc dù gặp khó khăn với việc đọc nhưng bù lại, tôi đã rèn luyện để sở hữu những khả năng khác. Đó là khả năng ghi nhớ bằng hình ảnh.

Nó cũng giúp tôi sáng tạo hơn khi tìm cách giải quyết vấn đề bởi trí não tôi luôn phải vận động không ngừng để thấu hiểu được diễn biến của thế giới quanh tôi. Não tôi lúc nào cũng như đang đấu tranh, đấu tranh, đấu tranh.

Và kết quả là, tôi trở nên mạnh mẽ hơn với khả năng tập trung cực tốt. Tôi có thể nói cho các bạn biết vị trí của từng bộ comple trong tủ quần áo; từng chiếc xe trong gara. Tôi có thể nhớ cả số liệu về lợi nhuận của một khách sạn mà tôi được báo cáo từ 3 tháng trước.

Tôi đã học được cách đơn giản hóa sự việc, nắm bắt mấu chốt vấn đề để đưa ra quyết định đúng và thành công".


Khánh Huyền(theo Standard)
Bình luận
vtcnews.vn