‘Săn’ quà khuyến mãi mừng tân sinh viên

Kinh tếThứ Hai, 26/08/2013 11:50:00 +07:00

(VTC News) - Laptop, điện thoại, khóa học tiếng Anh, sim ưu đãi dài hạn… là những món quà được nhiều người chọn mừng tân sinh viên.

(VTC News) - Laptop, điện thoại, khóa học tiếng Anh, sim ưu đãi dài hạn… là những món quà được nhiều người chọn mừng tân sinh viên. 

Con gái bác Quang - Ngọc Oanh (Cầu Giấy, Hà Nội)- thi vào Đại học Hà Nội được 32 điểm, đã nhân đôi môn tiếng Anh.

Điểm số “chắc” một suất nhập học này khiến cả nhà vui mừng. Không đợi đến khi có điểm chuẩn của trường, bác Quang đã bàn với vợ mua một món quà ý nghĩa tặng con. Sau khi “họp kín”, vợ chồng bác quyết định dành tặng Oanh một chiếc laptop. “Chắc chắn con bé sẽ thích, vừa là quà công nghệ cao, vừa phục vụ việc học luôn”, bác tâm sự.

vinaphone
 
Vào mấy cửa hàng điện máy căng biển khuyến mãi mùa tựu trường, bác Quang định sắm luôn chiếc laptop cho con nhưng giá khá cao. Sau khi khuyến mãi, những chiếc máy tốt của thương hiệu nổi tiếng vẫn có giá trên chục triệu đồng.

Bác chia sẻ: “Được giảm giá rồi mà vẫn đắt quá, đau đầu nghĩ mãi rồi cũng đành thu vén mua cho con, vì trước sau gì cũng phải sắm, không mua bây giờ, sau này hết khuyến mãi còn đắt hơn”, bác nói.
Trong khi đó, Quang Anh lại mừng bạn gái – Võ Quỳnh Chi - vừa đỗ Đại học Quốc gia TP HCM bằng một một quà “độc nhất vô nhị”. Anh chàng tiết lộ: “Quà không tốn kém, dùng cực lâu, siêu ý nghĩa, đổi lại chỉ mất công ‘săn’ một chút”. Đó thực chất là chiếc sim sinh viên của VinaPhone có đuôi là ngày sinh của chính cô nàng.

Phải mất gần 10 ngày, Quang Anh mới mua được chiếc sim ưng ý, bởi “sim đuôi ngày tháng năm sinh của nhỏ đó thì không thiếu nhưng phải ‘săn’ đúng hàng của VinaPhone. Nhà mạng này nhiều khuyến mãi và quan trọng, cùng mạng với mình thì 2 đứa liên lạc mới rẻ”, cậu tiết lộ.
Cũng là sinh viên nên Quang Anh hiểu rõ bạn gái sẽ có nhu cầu dùng điện thoại rất nhiều khi vào đại học, kèm theo đó là khoản chi phí phát sinh nếu không đúng cách.

Do đó, anh chàng đã khéo léo thiết kế sim điện thoại vừa ý nghĩa, vừa nhiều ưu đãi để cô bạn có thể xài “tẹt ga”. Bởi sau khi đăng ký sim sinh viên của VinaPhone, Chi sẽ được tặng 30.000 đồng một tháng để gọi điện, nhắn tin đến thuê bao di động VinaPhone, cố định VNPT và MobiFone; 20.000 đồng để sử dụng GPRS và 25 tin nhắn MMS nội mạng.

Có nhu cầu nhắn tin nhiều, cô nàng còn có thể đăng ký gói S30 với giá chỉ 2.000 đồng cho 30 tin nhắn nội mạng sử dụng trong 01 ngày. Cước liên lạc đến 5 thuê bao thân thiết cũng được ưu đãi lớn so với mức thông thường.
Chưa kể, món quà này của Quang Anh còn tạo điều kiện để Quỳnh Chi tham gia tính năng Cộng đồng – được giảm 50% cước gọi đến thuê bao sinh viên, học sinh trong một tỉnh, thành phố. Hay lướt web không giới hạn trên “dế”, Chi cũng chỉ tốn 35.000 đồng cho gói MAXS, nhờ thuộc đối tượng khách hàng học sinh, sinh viên.

“Quà này không chỉ khuyến mãi trước mắt mà sẽ theo bạn ý suốt 4 năm học và cả sau đó nữa. Là sinh viên rồi, tham gia nhiều hoạt động, phải liên lạc điện thoại thường xuyên, lúc đấy cô ý sẽ càng thấy quý quà này hơn”, Quang Anh nói.
Theo chia sẻ của các bạn trẻ, món quà mừng nhập trường không nhất thiết phải đắt đỏ hay quá sang trọng, cầu kỳ. Quan trọng, nó chỉ cần phục vụ “đúng” và “trúng” nhu cầu của sinh viên.

Đó cũng là lý do mà ngay khi các trường đại học công bố điểm thi, những doanh nghiệp sản xuất, phân phối, cung cấp dịch vụ “sát sườn” của học sinh, sinh viên như laptop, điện thoại, khóa học tiếng Anh, kỹ năng sống hay sim sinh viên đã tung ưu đãi dày đặc trên thị trường. 
Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của những bạn sinh viên – người đỗ đại học vào các năm trước – khi chọn quà cho sĩ tử, cha mẹ, người thân nên căn cứ vào nhu cầu, sở thích của người nhận. “Ví dụ, khóa học tiếng Anh rất tốt nhưng không phù hợp trình độ người học thì cũng uổng phí, hay laptop dành cho sinh viên mỹ thuật mà không đủ ‘2 tek’ để cài phần mềm đồ họa thì cũng sớm phải thay.

Bản thân mình thấy dễ nhất là mua điện thoại hoặc sim của nhà mạng để các bạn ý đăng ký sim sinh viên. Quà đó ai cũng phải dùng, dễ dùng và thiết thực. Quà to hay nhỏ không quan trọng, miễn là là ý nghĩa để đánh dấu ‘cột mốc’ vượt vũ môn trong cuộc đời”, Thu Trang, sinh viên năm thứ 2 của Đại học Văn hóa chia sẻ.
Nhã Phương
Bình luận
vtcnews.vn