Kinh doanh đa cấp: Sự hồi sinh của ‘quái vật’ 2 đầu

Kinh tếThứ Hai, 15/07/2013 11:46:00 +07:00

(VTC News) – Cảnh yên bình, mộc mạc của quê lúa Thái Bình đang dần bị xáo trộn bởi những nhân viên bán hàng đa cấp.

(VTC News) – Cảnh yên bình, mộc mạc của quê lúa Thái Bình đang dần bị xáo trộn bởi những nhân viên bán hàng đa cấp.

Ở Thái Bình, ngoài Lô Hội còn có các nhân viên bán hàng đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy hoạt động không kém phần đông vui.

Vài tháng nay, tại Thái Bình, từ thứ Ba tới Chủ nhật hàng tuần, mỗi ngày có tới hàng chục người tập trung để nghe nhân viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Ngọc Minh Uy rót vào tai giấc mộng đổi đời chỉ trong chớp mắt, ngồi mát ăn bát vàng trên mồ hôi, nước mắt của người khác, đặc biệt những người thân quen của họ. 


Theo giới thiệu, đây là công ty chuyên cung cấp các nhãn hàng về mỹ phẩm, đồ điện tử, thực phẩm chức năng, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, may mặc, ẩm thực…

Như chúng tôi đã thông tin ở kỳ trước, với kỹ nghệ được đào tạo bài bản, những nam, nữ chuyên viên đa cấp xinh đẹp, luôn khoác trên mình bộ cánh chải chuốt, thực hiện "sứ mệnh" làm giàu
không khó.

‘Quái vật' hồi sinh

Có lẽ nhiều người không lạ, tiền thân của Thiên Ngọc Minh Uy là Công ty Sinh Lợi (đường Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP.HCM). Sau nhiều khiếu nại của khách hàng, ngày 22/6/2006, Sở Kế hoạch – Đầu tư TP. HCM đã ra quyết định thu hồi giấy phép bán hàng đa cấp của Công ty Sinh Lợi vì hành vi gian lận thương mại, lừa dối người tiêu dùng gây thiệt hại nghiêm trọng.

trụ sở của Thiên Ngọc Minh Uy ở Thái Bình
Trụ sở của Thiên Ngọc Minh Uy ở thành phố Thái Bình (Ảnh: PV VTC News)
Không chịu thua, “cha đẻ” của Sinh Lợi – một thương gia người Trung Quốc “bay” ra Hà Nội xin cấp phép hoạt động với tên mới là Thiên Ngọc Minh Uy, tiếp tục mở chi nhánh hoạt động ở TP. HCM và một số tỉnh khác trong đó có Thái Bình.

Hàng ngày, các “chuyên viên cao cấp” của Thiên Ngọc Minh Uy thi nhau rót vào tai người dân rằng các phương pháp kinh doanh truyền thống rất tốn công sức, thời gian mà hiệu quả thu về chẳng là bao trong khi kinh doanh theo kiểu của Thiên Ngọc Minh Uy sẽ chẳng mất gì, lại được tất cả.

Lợi dụng niềm tin và đánh trúng vào lòng tham của nhiều người, đặc biệt là những người có trình độ thấp, thất nghiệp muốn mau chóng đổi đời, nhưng lại lười lao động, Thiên Ngọc Minh Uy ráo riết mở rộng mạng lưới hòng vắt kiệt tài chính để thu lợi nhuận từ nhân viên của họ.

Trở thành nhân viên của công ty này, người được mời mọc được hứa sẽ được đào tạo để “dẫm lên người khác mà sống”, nâng cao nghệ thuật "hót như vẹt", hoặc “lấy mỡ của mình rán chính mình”.

Bán sản phẩm chỉ là việc phụ, mở rộng mạng lưới mới là công việc chính của các nhân viên bán hàng đa cấp bởi như vậy, doanh thu bán hàng sẽ nhỏ, kéo theo nộp thuế ít. Trong khi đó, lợi nhuận của công ty lại rất lớn do sự đóng góp từ các thành viên mới.

Chính vì thế, một số người ví von công ty này giống như một con "quái vật chuyên hút máu người".

Chưa bàn tới giá các sản phẩm mà Thiên Ngọc Minh Uy rao bán cao ngất ngưởng so với giá trị thực của sản phẩm cũng như giá của chúng trên thị trường ra sao, hãy cùng chúng tôi khám phá cách các nhân viên kì cựu của công ty này đưa những người mê muội lời đường mật, lóa mắt vì tiền hoặc vì quá tin tưởng người thân của họ - thành viên của Thiên Ngọc Minh Uy. Vì thế họ đã tự sập bẫy.

Đánh thức lòng tham vô đáy

Trong vai một sinh viên mới ra trường, chưa tìm được việc làm, qua một người bạn, tôi làm quen với Thu, cô gái khá xinh xắn, nhưng gầy xanh đến hốc hác. Cô gái 20 tuổi (quê ở xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, Thái Bình) là sinh viên năm thứ nhất của trường Cao đẳng Y Thái Bình. Dù đang bận ôn thi, nhưng nghe tôi nhắc tới Thiên Ngọc Minh Uy, mắt cô bé sáng rực.
Lớp đào tạo nhân viên bán hàng đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy
Lớp đào tạo học viên mới thành nhân viên bán hàng đa cấp của công ty này (Ảnh: PV VTC News)  
Bỏ dở việc học hành, Thu vận dụng hết vốn từ có được giới thiệu với tôi về công ty này với những mỹ từ mà tôi đoán phải mất vài tháng nghe người ta rao giảng cô bé mới thuần thục đến thế.

Thu nhấn mạnh, kinh doanh đa cấp là kiểu kinh doanh “tiên tiến nhất trong thời đại hiện nay”. Ở các nước khác trên thế giới, loại hình này đã tồn tại từ lâu, còn tại Việt Nam, nó chỉ mới xuất hiện và “ai biết nắm lấy cơ hội sẽ đổi đời trong tích tắc”.


Thấy tôi còn băn khoăn, Thu liền trấn an: “Ban đầu em cũng không tin đâu. Đọc trên mạng thấy người ta bảo Thiên Ngọc Minh Uy là công ty lừa đảo, em cũng lo lắm. Nhưng khi tới tận nơi nghe các anh chị giới thiệu về công ty em mới tin. Chị cứ đi thử một buổi xem sao, có mất gì đâu”.

“Công việc này hay ở chỗ rảnh lúc nào thì làm lúc đó, rất linh động về thời gian, không đòi hỏi bằng cấp, không phân biệt trình độ, sang hèn, lại có thể kiếm được bộn tiền trong chốc lát. Như gia đình anh chị họ của em đấy, cả hai vợ chồng cùng làm, mỗi tháng họ kiếm được cả trăm triệu đồng.

Đành rằng chi phí bỏ ra ban đầu cũng lắm, nhưng bõ bèn gì so với lợi nhuận thu được. Chưa kể chị còn được đi nhiều nơi công tác, được gặp nhiều người. Trong trường hợp chị không có duyên với nghề này thì xem như bỏ chút tiền ra mua vài bài học vậy”, Thu chia sẻ.

Để tôi không nghi ngờ, Thu lấy thêm hàng loạt dẫn chứng: “Sinh viên trường Cao đẳng Y, thậm chí Đại học Y Thái Bình, nhiều người làm công việc này lắm. Một cô giáo ở trường tiểu học Nam Trung quê em và một thầy giáo ở trường cấp ba Nam Tiền Hải cũng là những nhân viên xuất sắc của công ty này đấy. Chị yên tâm, không có chuyện lừa đảo ở đây đâu. Lừa thì những người trình độ cao như họ đã không dại gì mà làm”.

Vừa rung đùi vừa kiếm tiền?

Cũng tương tự cách chèo kéo của Thiên Ngọc Minh Uy, những nhân viên kì cựu của Công ty Lô Hội cũng lôi kéo thành viên mới bằng chiêu cũ rích nhưng hiệu quả, đó là đánh vào lòng tham về khoản lợi nhuận thu được không tưởng theo kiểu "ngồi mát ăn bát vàng".

Theo đó, khi phóng viên VTC News tiếp cận với 1 nhân viên tên Tuấn của hệ thống Công ty Lô Hội (địa chỉ đường Giang Văn Minh, Hà Nội) được biết, trong phân cấp của Lô Hội chia làm rất nhiều cấp bậc và số phần trăm hoa hồng cũng được tăng lên đáng kể.

Rất đông các thành phần đến với Lô Hội nhằm tìm kiếm giấc mơ đổi đời (Ảnh: Hà Thanh) 
Theo Tuấn, chỉ cần mở rộng mạng lưới của mình tới càng nhiều người càng tốt, sau đó có thể ngồi chơi không mà vẫn nhận được tiền đều đều.

Để minh chứng cho những điều mình vừa nói, Tuấn tự quảng bá bản thân khi cho biết sau 2 năm làm ở Lô Hội thu nhập trung bình đã lên tới 70 triệu đồng, thậm chí cả tháng túc tắc làm lúc có lúc không cũng "rung đùi" lãnh 50 triệu nhờ mạng lưới người dưới cấp của mình.

Bằng giọng nói vô cùng diễn cảm, có đanh có thép cùng khả năng hùng biện, Tuấn còn thuyết phục người nghe thấy rằng kiểu làm công ăn lương trong xã hội bây giờ là hình thức kém phát triển, người làm thuê chỉ toàn bị bóc lột.

Chỉ với kinh doanh đa cấp, người làm sẽ được tự mình làm chủ làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Hơn thế nữa Tuấn cũng khẳng định như đinh đóng cột đây là cách làm duy nhất giúp người dân Việt Nam ... xóa đói giảm nghèo thực sự.

Để tăng thêm tính "quan trọng" của mô hình đa cấp này, Tuấn cũng viện chứng rằng những tỷ phú như Bill Gate của Microsoft hay Larry page của Google sở dĩ có được thành công như ngày hôm nay là nhờ họ xây dựng được mạng lưới kinh doanh dựa trên mô hình đa cấp ??? 

Kết thúc buổi "giáo huấn", Tuấn đưa phóng viên VTC News ra ngồi cùng một nhóm người cũng vừa được "tư vấn" xong để chờ ký hợp đồng làm thành viên chính thức của Lô Hội.

Tại đây, một người phụ nữ trạc tuổi 50 được giới thiệu là cấp trên của Tuấn tiếp tục màn thuyết phục cuối cùng.

Mở đầu, người phụ nữ này dõng dạc hô to: "Ai sẵn sàng thay đổi cuộc đời mình thì giơ tay?", đi kèm với mỗi cánh tay giơ lên là tiếng vô tay như "sấm" của khoảng chục người đứng sau nhằm cổ vũ tinh thần những "con mồi" còn lại.

Sau đó, những người đã ký hợp đồng được "khuyến khích" mua một sản phẩm về dùng thử với lý do gần như là ép buộc "nếu không dùng thử sẽ không biết về chất lượng, thế thì làm sao giới thiệu được cho người khác".

Mời quý độc giả đón đọc kì tiếp theo: Chuyên gia đa cấp ‘nhồi sọ’ thành viên mới ra sao?


Nhóm PV điều tra


Bình luận
vtcnews.vn