Kiếm tiền triệu từ những cơn mưa bất chợt

Kinh tếThứ Năm, 09/08/2012 07:30:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều người bán áo mưa mặc một lần có thể kiếm cả tiền triệu nhờ những cơn mưa bất chợt ở Hà Nội vào mùa này.

(VTC News) - với giá 10.000 đồng/chiếc, đắt gấp đôi so với giá bán thông thường, lãi gấp 3-4 lần so với giá nhập vào, nhiều người bán áo mưa mặc một lần có thể kiếm cả tiền triệu nhờ những cơn mưa bất chợt ở Hà Nội vào mùa này.


Tại Hà Nội vào những ngày này, thời tiết cũng “đỏng đảnh” chẳng khác nào những cô nàng “sáng nắng, chiều mưa” cả. Có những ngày trời đang nắng chang chang bỗng nhiên đổ mưa tầm tã khiến ta ướt nhẹp. Nhưng cũng chính nét đặc trưng khí hậu độc đáo đó đã giúp nhiều người kiếm được bồn tiền.


Những khi trời bất chợt đổ mưa, nếu đi dọc đường Láng (Đống Đa, Hà Nội), sẽ không khó để bắt gặp những người phụ nữ đội mưa rao bán áo mưa giấy. Sản phẩm mà họ cầm trên tay chào mời những vị khách “trót dại” để áo mưa ở nhà hoặc chủ quan/quên không mang theo chúng là những chiếc áo mưa siêu mỏng, siêu nhẹ và thông thường chỉ dùng được một lần.

Với giá 10.000 đồng/chiếc, những chiếc áo mưa với nhiều màu sắc sặc sỡ cùng đủ các kiểu hoa văn, thậm chí có kiểu dáng khá độc đáo này đang rất “hút khách”, đặc biệt là những người chuộng thời trang hơn thời tiết.

Chính nhờ sự dễ tính của các khách hàng mà những người phụ nữ trên chẳng cần mời chào, giới thiệu nhiều về sản phẩm, chỉ cần giơ tay vẫy khách và báo giá là đã có thể thu về bộn tiền.  

Không chỉ gọn, nhẹ, có thiết kế bắt mắt, những chiếc áo mưa như vậy còn rất được lòng các “thượng đế” do chúng giúp họ giải quyết được nhu cầu trước mắt là đối phó với những cơn mưa bất chợt mùa hạ.


Hiện nay trên thị trường cũng như tại các siêu thị lớn ở Hà Nội chủ yếu bày bán loại áo cánh dơi, cổ rùa.

Theo tiết lộ của chủ một cửa hàng tạp hóa trên đường Trường Chinh (Thanh Xuân, Hà Nội) thì họ nhập những sản phẩm này vào với giá khoảng 2.000 – 3.000 đồng/chiếc và bán ra với giá 5.000 đồng/chiếc.


Tuy nhiên, lợi dụng lúc các “thượng đế” rơi vào cảnh nhỡ nhàng khi gặp mưa bất chợt, những phụ nữ này đã rao bán áo mưa với giá 10.000 đồng/chiếc – cao gấp đôi so với giá bán trên thị trường.

Không chỉ thế, theo quan sát của PV VTC News, những phụ nữ này còn cung cấp cho khách hàng những chiếc áo mưa không hề có thương hiệu in trên nhãn mác bao bì.

Anh Tuấn (Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Thực ra lúc trời đổ mưa thì ai cũng vậy thôi, chỉ mau mau mặc nhanh áo mưa vào cho khỏi ướt, chứ mấy ai kịp để ý xem túi đựng những chiếc áo mưa đó có in dòng chữ gì hay không? Quan điểm của tôi là chỉ cần áo mưa còn nằm nguyên trong túi nilon, lành lặn là tôi sẵn sàng mua”.

Chính nhờ sự dễ tính của các khách hàng như anh Tuấn mà những người phụ nữ trên chẳng cần mời chào, giới thiệu nhiều về sản phẩm, chỉ cần giơ tay vẫy khách và báo giá là đã có thể thu về bộn tiền.

Không chỉ người bán, ngay cả người mua hàng, ai cũng thừa hiểu chất lượng của những chiếc áo mưa này, nhưng chúng vẫn được xem là giải pháp tình thế hoàn hảo nhất. 

Không chỉ người bán, ngay cả người mua hàng, ai cũng thừa hiểu chất lượng của những chiếc áo mưa này, nhưng chúng vẫn được xem là giải pháp tình thế hoàn hảo nhất.


Chị Thu (Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) than thở: “Hiếm khi tôi mua loại áo mưa đó mặc vì nói thật là có mặc nó cũng như không thôi mà. Thông thường, tôi chỉ mua áo mưa để che đồ, nhất là khi mang laptop (máy tính xách tay – pv) theo mình. Nhiều khi thấy mùi nhựa hôi lắm nhưng không mua không được”.

Cùng quan điểm với chị Thu, ông Lam (Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) bày tỏ lo ngại những chiếc áo mưa không rõ nguồn gốc, nơi sản xuất, chất liệu,… như thế có thể chính là nơi chứa những mầm bệnh gây hại cho sức khỏe của người sử dụng. 

Trong khi đó, bà T – một phụ nữ rao bán loại áo mưa này trên đường Láng thành thật chia sẻ: “Tôi chỉ nhập hàng về bán chứ nói thật chất lượng của chúng ra sao, tôi cũng chịu. Loại áo mưa này, chị em tôi mua tại một cơ sở sản xuất và gia công ở ngoại thành Hà Nội.

Họ bán hàng cho chúng tôi với giá mềm hơn rất nhiều so với các cơ sở có uy tín, thương hiệu khác. Mà cũng phải vậy chị em tôi mới có lãi được. Có những ngày tôi bán được cả trăm chiếc ấy chứ. Nói chung là cũng đủ ăn. Tôi xem đây là nghề tạm bợ, làm tranh thủ lúc nhàn rỗi, ít việc mà thôi”.

Chia sẻ với PV VTC News, bà T vui vẻ cho hay, từ ngày bán mặt hàng này đến giờ, chưa có vị khách nào tới bắt vạ chị em bà về chất lượng sản phẩm cả. “Nhiều lúc nhàn cư vi bất thiện, tôi chỉ biết ngồi cầu mong trời đổ mưa để tôi có việc làm”, bà T nói.


Minh Quân


Bình luận
vtcnews.vn