Đại gia cây cảnh Hà thành: "Ví họ cũng rỗng tuếch"

Kinh tếThứ Năm, 19/04/2012 01:10:00 +07:00

(VTC News) – Nhiều khi ví của những "đại gia" kiếm được tiền tỷ từ nghề ươm trồng và bán cây cảnh ở làng Phù Đổng (HN) cũng rỗng tuếch.

(VTC News) – "Không nên đề cập tới tiền mặt với những "đại gia" kiếm được tiền tỷ từ nghề ươm trồng và bán cây cảnh ở làng Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) bởi nhiều khi ví của họ cũng rỗng tuếch", một người thợ làm vườn ở đây dí dỏm cho biết. 

Ươm trồng cây cảnh, kiếm tiền tỷ mỗi năm? 

Theo báo cáo tổng kết năm 2011 của Hội làm vườn-sinh vật cảnh xã Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội), bình quân thu nhập 1 sào cây hoa, cây cảnh với mức đầu tư tương tự như trồng lúa đạt 10 triệu đồng/năm, cao gấp 5 lần trồng lúa và có thể gấp 20 lần trở lên (tuỳ ở mức độ đầu tư). Năm 2011 thu nhập từ nghề này của xã đạt đến 14 tỷ đồng.

Đó là một trong những lý do chính khiến từ hơn chục năm nay, nhiều hộ dân trong xã Phù Đổng đua nhau chuyển sang trồng cây cảnh, cây nghệ thuật... Tuy nhiên, ông Nguyễn Bá Ngơi – Giám đốc, Chủ tịch Hội làm vườn, sinh vật cảnh xã Phù Đổng khẳng định: "Làm gì có chuyện ai cũng kiếm được tiền tỷ mỗi năm từ nghề này. Nhưng kiếm được vài trăm triệu đồng/năm là chuyện... thường ngày ở phố huyện". 

Một góc vườn nhà "nông dân" ở làng Phù Đổng

Ông Ngơi tự hào cho biết thêm: “Với nghề này, trung bình 1 năm người ta có thể kiếm được từ 400 – 500 triệu đồng, thậm chí cả tiền tỷ thật, nhưng hiếm khi lắm. Tại Phù Đổng, số hộ gia đình thu được lợi nhuận khoảng 100 – 200 triệu đồng/năm tương đối nhiều và nếu đã theo nghề này thì thu nhập của họ thấp nhất cũng từ 100 – 200 triệu đồng trở lên”.

Nhưng ông Ngơi thừa nhận, nhiều khi trong tay họ cũng chẳng có tiền mặt cho dù mỗi năm họ kiếm được cả bạc tỷ từ việc bán cây cảnh. Cùng quan điểm với ông Ngơi, một người thợ làm vườn ở đây cho biết: "Không nên đề cập tới tiền mặt với những "đại gia" kiếm được tiền tỷ từ nghề ươm trồng và bán cây cảnh ở làng Phù Đổng bởi nhiều khi ví của họ cũng rỗng tuếch".

“Khác với dân ở Bát Tràng, Văn Giang, sở dĩ người dân Phù Đổng chưa ai bị phá sản do buôn cây là bởi ở đây người ta dùng chính sức lao động của mình để chăm bẵm, nuôi trồng cây đến khi chúng trưởng thành, có thể bán được chứ dân Phù Đổng không nặng về đầu tư. Nói cách khác, hầu hết chúng tôi không phải đi vay vốn để mua cây về”, ông Ngơi nói.  

Những ngôi biệt thự ngày càng mọc lên san sát ở làng cây cảnh này

Đổi đời, xây nhà lầu, tậu xe hơi nhờ cây cảnh

Trên thực tế, đến xã Phù Đổng, không khó để tìm thấy những biệt thự mini được trang hoàng lộng lẫy, bên trong lại tiện nghi, sang trọng như dinh thự của các "đại gia" bất động sản. Mặc dù cái thời "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" đã qua từ lâu, nhưng nhiều người dân nơi đây vẫn chưa thể quên được bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời họ: Đó là khi họ bén duyên với nghề trồng cây cảnh. 

Theo ông Ngơi, sức hút lớn nhất của cái nghề này là nó gần gũi, phù hợp với bà con nông dân. Thêm vào đó, vốn đầu tư cũng không nhiều, nhưng lợi nhuận thu được lại khá cao.

"Đôi khi người ta chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn chứ chưa nói đến tiền triệu để mua một cây con về làm giống. Theo thời gian, bằng kĩ nghệ, sự khéo léo, kiên trì, công phu, tỉ mỉ của mình, họ tỉa tót, chăm sóc cây sao cho khi trưởng thành chúng có thế và dáng đẹp lòng các "đại gia". Chỉ cần "đại gia" vừa ý, họ sẵn sàng vung tiền tỷ ra mua cây và như thế chủ nhân ban đầu của cây cảnh đó sẽ kiếm được bộn tiền", ông Ngơi phân tích. 

Để minh chứng cho nhận định của mình, ông Ngơi đã đưa chúng tôi tới gặp một vài “đại gia” trong xã – những người đã vượt khó thành công nhờ bám riết lấy nghề trồng cây cảnh từ hơn chục năm nay.

Bà Vũ Thị Hồng (73 tuổi – Thôn Phù Đổng I) chia sẻ: “Nhà tôi có hơn 400 m2 chuyên để trồng cây cảnh. Ngoài ra, tôi còn gửi hàng trăm cây ở một nơi khác nữa. Chỗ đó rộng chừng 800 – 900 m2”.


Trải lòng về thu nhập thực sự của mình từ việc nuôi trồng cây cảnh, bà Hồng kể: “Năm ngoái, nói thực ra là tôi cũng kiếm được bạc tỷ đấy, nhưng bán đi thì lại phải mua vào. Trừ mọi chi phí đi, gia đình tôi lãi được hơn 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, tôi đổi có 1 cây thôi mà lấy lại được 10 vạn gạch (tương đương với trên 100 triệu đồng) từ ông chủ một lò gạch thích chơi cây. Với 10 vạn gạch đó, con tôi xây nhà 4 tầng cũng không dùng hết. Từ trước tới nay, khách tới đây mua cây thường thuộc lớp “đại gia”, họ không hề kì kèo về giá cả khi mua đâu, mình có bớt cho họ tí nào thì bớt thôi”.

Trong khi đó, chị Bùi Thị Hoa (xóm Bộ, Thôn Phù Đổng, xã Phù Đổng) cho biết: “Từ năm 2005, chúng tôi đã bỏ ra khoảng 200 triệu đồng để xây ngôi nhà này. Ngoài ra, mỗi người trong gia đình tôi đều có một chiếc xe máy để dùng. Các con còn được sắm sửa máy tính xách tay cho bằng bạn bè.

Tới đây, khi con tôi lập gia đình, vợ chồng tôi cũng sẽ xây tặng các cháu một ngôi nhà to đẹp nữa. Theo ước tính, ngôi nhà sẽ trị giá hơn 500 triệu đồng. Được như vậy, tất cả là nhờ việc trồng cây cảnh”.

Còn theo lời xác nhận của ông Ngơi, với hơn 1 mẫu trồng cây cảnh (chủ yếu là hoa giấy, cau, trúc…), mỗi năm gia đình chị cũng kiếm được vài trăm triệu đồng. Trừ các chi phí thuê nhân công đi rồi, và qua nhiều năm tích luỹ, anh chị đã xây được một ngôi nhà hai tầng khang trang.

Bài: Kiều Vui
Ảnh:Bá Thắng

Bình luận
vtcnews.vn