CEO 9 tuổi, trẻ tuổi nhất thế giới ước mơ gì?

Kinh tếThứ Tư, 25/01/2012 03:23:00 +07:00

(VTC News) - Hãy cùng lắng nghe ước mơ của Harli Jordean, 9 tuổi (Stoke Newington, London, Anh) – CEO trẻ tuổi nhất thế giới.

(VTC News) - Hãy cùng lắng nghe ước mơ của Harli Jordean, 9 tuổi (Stoke Newington, London, Anh) – CEO trẻ tuổi nhất thế giới.

Dù mới chỉ 9 tuổi, nhưng người ta đã tung hê Harli Jordean là ông trùm kinh doanh trên mạng Internet. Không chỉ thế, cậu bé này còn được World Records Academy (Hội Những kỷ lục thế giới) công nhận là CEO trẻ tuổi nhất thế giới tính tới thời điểm hiện tại.

Khởi nghiệp từ việc bán các loại bi tại trường tiểu học của chính mình, cái tên Harli Jordean ban đầu chỉ được một vài người biết đến. Tuy nhiên, nhờ việc tung các sản phẩm của mình lên mạng, nỗ lực biến chúng trở thành một hiện tượng “gây sốt” trong cộng đồng mạng mà giờ đây cậu bé nhỏ tuổi này đã trở thành Giám đốc điều hành của công ty Marble King danh tiếng, làm ăn phát đạt.

Tờ The Sun đưa tin, ý tưởng kinh doanh trên bắt đầu nảy sinh khi Jordean bị những anh lớn tuổi hơn chấn túi bi mà cậu định bán cho các bạn cùng trường. Bà Tina, người mẹ 51 tuổi của cậu bé này đã cố gắng bù đắp cho con bằng cách tìm mua những viên bi trên mạng. Nhưng họ chợt nhận ra, chưa ai đem sản phẩm đó rao bán trên mạng cả.

Harli Jordean (Ảnh: Internet) 

Vì vậy, cậu bé thông mình này đã xin mẹ cho mình lập 1 trang web chuyên bán bi cho cộng đồng mạng. Kể từ đó, các đơn đặt hàng từ khắp mọi nơi trên toàn nước Anh bắt đầu đổ về phía Jordean. Trong khi hầu hết những đứa trẻ cùng trang lứa đang mải chơi, mải ăn ngủ, thì Jordean lại mải miết liên lạc với các nhà sản xuất bi, nhập hàng của họ về và xử lý các đơn đặt hàng tại công ty riêng của bé - Marble King. Sau hơn 2 năm kể từ khi thành lập tới nay, việc kinh doanh của Jordean vẫn tiến triển rất thuận lợi.

Phát biểu trước báo giới, cậu bé này nói: “Ước mơ của em là được sở hữu một chuỗi cửa hàng lớn như Hamleys. Đó sẽ là một trong những chuỗi cửa hàng bán đồ chơi hoành tráng nhất thế giới, nhưng lại chỉ bán toàn các loại bi”.

“Bạn bè đều thích công việc của em. Ban đầu một số bạn không tin là em thành công khi làm vậy, nhưng giờ thì họ đều tin cả rồi. Thậm chí, các bạn ấy giờ còn trở thành khách hàng ruột của em cơ. Em yêu những viên bi này và thật tuyệt vời khi có một công ty chuyên bán bi riêng như thế này”.

M.Q

Bình luận
vtcnews.vn