"Cao thủ lừa" lô đề tái xuất, dân mê đỏ đen sập bẫy

Kinh tếThứ Sáu, 13/08/2010 06:08:00 +07:00

(VTC News) - Mạo danh cán bộ công ty xổ số và biết trước kết quả lô đề, đối tượng lừa đảo đã dễ dàng “ẵm” tiền “nhẹ như lông hồng”.

(VTC News) - Đánh vào tâm lý tham tiền của những người máu mê cờ bạc, chỉ qua vài cuộc điện thoại, mạo danh cán bộ công ty xổ số và biết trước kết quả lô đề, các đối tượng lừa đảo dễ dàng lấy lòng tin nơi “khách hàng” và “ẵm” tiền “nhẹ như lông hồng”. Chiêu lừa này đã từng xuất hiện cách đây hai năm khiến vô số dân mê đỏ đen sập bẫy.


Đường dây tội phạm hoạt động bằng thủ đoạn “công nghệ cao”, lắt léo, không cần gặp mặt, không cần quen biết, chỉ bằng những lời dụ dỗ ngon ngọt qua điện thoại, đánh trúng vào niềm tin cờ bạc và lòng tham tiền “không đáy” của những người đam mê đỏ đen khiến không ít người rơi vào cạm bẫy, “khóc dở mếu dở” với số tiền bị mất.

Cách đây ít ngày, tòa soạn VTC News có nhận được đơn phản ánh của nạn nhân tên là Nguyễn Văn P. (Vũ Ninh, TP.Bắc Ninh) thuật lại quá trình bị lừa “ngoạn mục” của mình. Trong đơn anh P. viết: “Tôi biết ghi lô đề là vi phạm pháp luật nhưng tôi mong mọi người dân hãy cảnh giác, tránh xa, đừng lặp lại trường hợp như tôi”.

Dụ vào “hang cọp”

Theo lời kể của anh P., vào hồi khoảng hơn 12h trưa ngày 19/07/2010, bất ngờ anh nhận được một cú điện thoại lạ vào số máy bàn, nghe giọng miền trong, người gọi tự giới thiệu tên là Tài. Người này tự nhận từng là nhân viên bưu điện Bắc Ninh chuyên đi lắp đặt điện thoại trên địa bàn nên biết số của anh P.

Tài cho biết, đã chuyển sang Hà Nội làm được 4 năm. Qua chuyện trò, trao đổi, biết anh P. cũng là người biết chơi cờ bạc (biết tính điểm lô và tỉ lệ ăn chia ra sao), Tài tự nhận mình là cán bộ đang hoạt động trong một tổ chức của trung ương (TW), thường xuyên đi gom tiền của các chủ lô, chủ đề trong cả nước để làm từ thiện, ủng hộ trẻ em khuyết tật, đồng bào lũ lụt, vùng sâu, vùng xa…

Theo tiết lộ của Tài, hiện anh ta đang có nhiều cơ hội kiếm tiền, vì là người quen biết nên muốn chia sẻ cơ hội đó cho anh P., muốn anh gia nhập tổ chức. Tuy nhiên, đây là việc tuyệt đối bí mật vì liên quan đến TW, nên Tài hứa: Thứ 2 tuần sau sẽ sang Bắc Ninh gặp và bàn bạc cụ thể cũng như làm hợp đồng với các điều khoản rõ ràng “giấy trắng mực đen”.

Trước khi cúp máy, Tài đưa cho anh P. số điện thoại của một người chú tên là Hai (SĐT: 0978265454) và giới thiệu đây là một người chuyên lo dàn xếp kết quả lô đề.

Hơi hoài nghi vì những gì Tài vừa nói và cũng vì tò mò muốn biết thực hư của chuyện dàn xếp kết quả lô đề, anh P. ngay sau đó đã gọi điện cho chú Hai. Sau vài lời hỏi thăm, chú Hai tiết lộ: “Hôm nay, đến phiên chú dàn xếp tỉ số” nhưng lại ỡm ờ: “Rất tiếc, chú không biết cháu sớm. Nếu không, cháu sẽ có tiền của tổ chức của chú”.

 Một phần đơn khiếu nại trình báo anh P. gửi VTC News về việc bị lừa đảo lô đề qua điện thoại


Đoán được tâm lý tò mò và sốt ruột của anh P., chú Hai giải thích: "Tổ chức của chú có thể sắp xếp được các con số trong khi quay lô tô. Trước mỗi lần quay, tổ chức sẽ bỏ tiền ra cho các thành viên đánh một con số như đã dự báo trước với cơ hội nắm chắc phần thắng về mình đồng thời các thành viên sẽ hưởng lợi nhuận hấp dẫn là 15%/ tổng số tiền lãi thu được sau khi đánh lô đề.

Ví dụ: Tổ chức “cho” anh một con số 23 và đưa số tiền 2.300.000 đồng để ghi 100 điểm lô. Khi trúng, sau khi nhận về 8.000.000 đồng,  trừ đi phần gốc của tổ chức (2.300.000 đồng), phần lãi sẽ còn 5.700.000 đồng, anh sẽ  được hưởng 15% của số tiền 5.700.000 đồng (nghĩa là khoảng hơn 800.000 đồng)

Vì có mối quan hệ thân thiết với Tài nên ngay sau đó, chú Hai đã “tặng” cho anh P. cặp số 74 để đánh lô với lời dặn dò: “Cháu yên tâm đi và hãy gom thật nhiều tiền vào để đánh, nhằm kiếm chút ít cho gia đình và trang trải cuộc sống”. Đồng thời cũng không quên nhắc nhở: “Đây là việc bí mật của tổ chức, cháu không được cho ai biết”.

Sau đó, lấy lý do bận họp để chuẩn bị kết quả, chú Hai ngắt điện thoại và hẹn khoảng 15h cùng ngày sẽ gọi điện lại để chốt kết quả lô đề lần cuối cùng.

Sập bẫy
 
Đúng hẹn, đến hơn 3h chiều, chú Hai gọi điện lại cho anh P, nhắc lại về con lô 74 và khuyên anh nên gom thật nhiều tiền để đánh: “càng nhiều càng tốt”.
Cách đây 2 năm, vụ lừa đảo lô đề lớn chưa từng có qua điện thoại đã được Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an phát hiện và triệt phá. Chủ mưu là Lê Văn Hồng (Kiên Giang) lừa hàng nghìn người với lượng tiền chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng đã bị bắt. Sau đó, việc lừa đảo này có vẻ “im hơi lặng tiếng”. Tuy nhiên, thời gian gần đây, những cuộc điện thoại mạo danh cán bộ công ty xổ số và “tặng” lô đề cho người nhận cuộc gọi lại tiếp tục diễn ra.
 

Lúc đầu, anh P. tỏ ra hơi phân vân, nhưng ngay sau đó ít phút, Tài gọi điện hỏi thăm tình hình và trấn an: “Anh đừng lo, chú Hai đã dàn xếp kết quả rồi. Một điều nữa, anh phải biết là bên TW, họ đã tốn bao nhiêu tiền để dàn xếp tỉ số và đưa bao nhiêu tiền cho bọn em đi đánh, gom lãi về tổ chức”.

Với mục đích nhằm “đánh” vào giới chủ lô đề, thông qua đó lấy tiền đi làm từ thiện, đến lúc này, anh P. không hề hoài nghi về gì Tài nói. Anh bắt đầu “chiến dịch” gom tiền.

Tầm hơn 5h chiều, anh P. đã gom được khoảng hơn 15 triệu đồng. Ban đầu, anh đi ghi mấy quán lô đề quanh khu vực và ghi hết 600 điểm lô, tổng cộng mất 13.800.000 đồng. Nhưng sau khi điện thoại lại cho Tài, được Tài động viên, khích lệ thêm, anh P. lại chạy đi ghi thêm 50 điểm lô nữa với số tiền 1.150.000 đồng. Tổng cộng, anh P ghi đến 14.950.000 đồng tiền lô.

Nhưng chờ mãi đến 19h20 thì không thấy Tài gọi lại thông báo kết quả, nóng ruột, anh P. nhắn tin điện thoại xem xổ số thì mới “ngã ngửa” vì mình bị thua. Tá hỏa, anh P. gọi cho chú Hai nhưng không có tín hiệu trả lời, gọi cho Tài thì nhận được lời bao biện rằng: “Hôm nay con 74 của chú Hai không đánh to bằng con khác nên nó không về. Em rất tiếc cho anh, số tiền anh bỏ ra hôm nay, bên tổ chức sẽ hoàn trả lại”.

“Từ giây phút đó, tôi biết mình bị lừa, nhưng… đã quá muộn! Chỉ trong phút chốc nhẹ dạ cả tin, tôi đã đánh mất cả một số tiền lớn mà tôi đã cất công, chạy vạy, vay góp của anh em, bạn bè” – anh P. ân hận nói.

Niềm tin mù quáng

Trao đổi với PV VTC News, Thượng tá Lê Văn Phương (Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an) khẳng định: "Hoàn toàn không có chuyện người của công ty xổ số lại biết trước kết quả để "cài số", trúng thưởng. Vì vậy, người dân phải hết sức cảnh giác, không để rơi vào cạm bẫy tội phạm".

Bản chất của vụ lừa đảo lô đề qua điện thoại, thực ra chỉ xoay quanh việc cho số hú họa, dựa vào may rủi vốn dĩ của trò đỏ đen.

Là người đã từng trực tiếp lập chuyên án và tham gia triệt phá đường dây lừa đảo của băng nhóm Lê Văn Hồng ròng rã suốt 2 năm, thượng tá Lê Văn Phương hiểu hơn ai hết về phương thức, thủ đoạn tinh vi của trò dụ dỗ cờ bạc qua điện thoại này.

Theo CA TP.Hà Nội, bản chất của vụ việc này, thực ra chỉ xoay quanh việc cho số hú họa của băng nhóm lừa đảo. Theo nguyên tắc, sổ xố có 27 lần quay, các con số có đuôi từ 00 đến 99. Ví dụ, mỗi ngày, nhóm lừa đảo này chia nhau ra đi dụ dỗ 100 người, mỗi người, bọn nó cho một số lô đề khác nhau, thậm chí mỗi người cho 2 – 3 số không giống nhau.

Như vậy, trong số 100 người này, kiểu gì cũng sẽ có người trúng. Sự may rủi tạo nên một cuộc chơi mà ở đó người bị thiệt chỉ là những con bạc hám mê lô đề, còn bọn lừa đảo luôn luôn được hưởng lợi nhuận kếch xù dựa trên % tiền lãi mà người trúng có được.
Thượng tá Phương cho biết: Mỗi nhóm ít nhất 4 người trở lên, tập hợp nhau lại để phân vai từ giám đốc, phó GĐ, thư kí,… đồng thời điện thoại đảo số liên tục.

Để tiếp cận đối tượng, bọn lừa đảo sẽ điện thoại đến máy cố định của gia đình để làm quen, gợi lại các mối quan hệ từ trước để tạo mối dây tình cảm gắn kết dễ bề trong việc thuyết phục, dụ dỗ. Sau đó, tự giới thiệu với người bị hại là hiện nay, mình đang làm ở Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô hoặc các tỉnh, thành phố từ đó móc nối vào câu chuyện lô đề.

Nếu người bị hại cảnh giác, không nhận lời, coi những lời chúng nói là lời nhảm nhí thì xem như việc lừa đảo không thành, chúng sẽ chuyển sang đối tượng khác. Còn nếu đầu dây bên kia hứng thú với câu chuyện, chúng sẽ gợi ý người bị hại về việc chơi lô đề với lợi nhuận hấp dẫn bằng nhiều hình thức khác nhau. Và việc “sập bẫy” như kịch bản của anh P là điều hoàn toàn dễ xảy ra sau đó.


Theo Thượng tá Lê Văn Phương, có nhiều trường hợp 3 lần bọn lừa đảo cho số thì người đánh trúng cả 3. Sự tình cờ, may mắn này càng đem đến lòng tin nơi người bị hại, tạo điều kiện cho bọn chúng “lấn tới” đánh một đòn cao tay hơn, đó là yêu cầu người kia đóng góp cổ phần để thường xuyên được “ban tặng” số lô đề.

Khi đã đi vào “vòng trong” này, phần lớn, những người đam mê cờ bạc đều thực hiện rất nghiêm túc do tâm lý muốn tạo lòng tin để xin số đánh tiếp và luôn tâm niệm rằng: việc chúng biết trước số lô đề là có thật. Vì vậy, không quá ngạc nhiên khi có người chuyển tới 500 – 600 triệu theo yêu cầu một cách dễ dàng.


Toàn bộ số tài khoản, bọn lừa đảo đưa ra để nạn nhân chuyển tiền vào đều là tài khoản “dởm” đứng tên của những người có CMT bị mất hoặc đã chết.

Qua công tác, điều tra, Công an TP.Hà Nội cho biết: "Hầu hết những người bị hại đều là các đối tượng có tài sản hoặc có khả năng về kinh tế như có cửa hàng, cửa hiệu buôn bán, có nhà hoặc xe và đặc biệt có đặc điểm chung là lòng tham tiền, có sẵn trong người máu mê cờ bạc".

Trên thực tế, đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.Hà Nội chưa chưa trực tiếp đối diện với người bị hại. Bởi sau những vụ lô đề đen đỏ, nhiều người bị lừa tiền sợ bị trả thù hoặc xấu hổ vì ảnh hưởng đến danh dự, hay một số khác sợ xử lý trước pháp luật nên đành…ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám tố cáo.

Thượng tá Lê Văn Phương kết luận: "Chung qui lại là do niềm tin cờ bạc mù quáng làm lu mờ tất cả. Người cho số và người đánh đề không hề biết mặt nhau, không biết nhà cửa ở đâu, không có bất cứ một thông tin nào cả để “làm tin”, duy chỉ có niềm tin cờ bạc thì lớn hơn bất cứ sức mạnh nào”.

Năm 2007, sau khi triệt phá nhóm tội phạm lừa đảo lô đề qua điện thoại đẳng cấp cao, cơ quan công an đã gửi giấy tờ cảnh báo tới tất cả các tỉnh thành từ chính quyền huyện tới các tổ chức thôn, xóm loan tin để người dân nêu cao cảnh giác. Tuy nhiên, từ năm 2007 cho tới nay, tình trạng này vẫn xảy ra. Mặc dù, theo thông tin từ Cục CSĐT tội phạm về TTXH, số lượng người bị hại đã giảm xuống nhanh chóng. Bọn lừa đảo cũng chỉ hoạt động lẻ tẻ, không xảy ra những vụ lừa tiền lớn, mức độ thiệt hại cũng không đáng kể.


Tiểu Phương


Bạn đã bao giờ nhận được những cuộc điện thoại từ những người không quen biết mời chào tham gia các hoạt động tương tự như trong bài viết? Theo bạn, vì sao những kiểu lừa đảo ngỡ như "không tưởng" này vẫn khiến nhiều  người "sập bẫy"? Hãy chia sẻ với chúng tôi những ý kiến của bạn vào ô thảo luận cuối bài viết. Trân trọng!


Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010

Hãy tham gia bình chọn cho người đẹp mà bạn yêu thích nhất.
Người đẹp được bình chọn nhiều nhất sẽ được nhận danh hiệu

"Người đẹp do khán giả bình chọn"cùng phần thưởng

50 triệu đồng và 01 xe Vespa LX hồng(trị giá 66 triệu đồng)

Soạn tin:HH  <Số Báo Danh>  <Số người bình chọn đúng>  gửi 8530

Xem danh sách thí sinh và thông tin chi tiết tại

http://binhchon.hoahauvietnam2010.vn



Bình luận
vtcnews.vn