













Những chiếc áo dài dân tộc Việt Nam mang đậm chất văn hóa và di sản từ các thời cổ đại, cận đại, trung đại, hiện đại, đương đại.
Từ sự kết hợp của làng nghề với những đũi, the, lãnh, lụa, tơ tằm, tafta… tới những bàn tay nghệ nhân thêu, gắn đá quí nổi tiếng. Những đường nét, hoa văn của các mảng miếng được xếp đặt hài hòa, tinh xảo và sang trọng, gần gũi với người Việt Nam, ấn tượng với người nước ngoài.
Rồng là biểu tượng cho nước; Tiên là biểu tượng cho mây hòa quyện vào bốn mùa xuân-hạ-thu-đông. Với truyền thống cha rồng, mẹ tiên; vạn vật cỏ cây, hoa lá của thiên nhiên tạo ra sự kết tinh tinh túy của hoa sen, hoa hồng, hoa cúc, hoa mai. Xuất phát từ quan niệm và ý tưởng đó , David Minh Đức đã làm nên bộ sưu tập “Long hoa hội tụ”. Ngoài ra, ý tưởng về sự khát vọng vươn lên, sự giao duyên giữa trời mây non nước cũng là điều Minh Đức muốn gửi gắm qua bộ sưu tập này. Tất cả những ý tưởng được thể hiện qua bộ sưu tập là những họa tiết hoa văn, màu sắc cung đình nhưng không thiên về nghi lễ mà thiên về sắc phục hoàng cung và phục trang đại tiệc. Bộ sưu tập đã tổng hợp 5 yếu tố: áo dài trong nghi thức tế lễ, áo dài trong ngày đăng quang của các bậc mẫu nghi thiên hạ, áo dài trong những ngày đại lễ, áo dài ứng dụng trong các công sở và áo dài nữ sinh. Riêng về màu sắc sẽ có các màu và các lớp màu chủ đạo cho 30 bộ như: trắng chuyển màu, màu sắc chuyển động (các màu rực rỡ) để thể hiện cho 4 mùa. Còn kiểu dáng là yếm đào, áo dài thụng 2 tà, hài mõm cong... được trang trí khuy thủy tinh, ngọc và vàng bạch kim kết hợp quần satanh, lụa voan nhiều lớp. Các kiểu dáng chứa đựng cốt cách tinh hoa sang trọng nhưng không mang nhiều nghi lễ có thể ứng dụng trong cuộc sống thực tế.
Đó thực sự là một bộ sưu tập rất quí. Và bộ sưu tập quí đó đã được David Minh Đức xé lẻ, bán đi một số bộ, trong đó có bộ áo dài đã mang lại cho hoa hậu Cu Ba giải nhất về trang phục để lấy tiền làm từ thiện, dành cho những bệnh nhân bị nhiễm chất độc màu da cam...
Áo dài đại lễ - một bức tranh thiền động
David Minh Đức mới đây nhất trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 đã mang lại một danh hiệu rất đáng tự hào cho một cô gái người Hải Dương: Hoa hậu mặc áo dài đẹp nhất. Chiếc áo dài thụng từng được sử dụng từ bậc Vua đến hàng Chúa trong Hoàng cung xưa với những nét vừa cổ điển vừa hiện đại đã thành công. Có thể diễn tả chiếc áo đó như thế này: Nét hiện đại nằm ở đường xoắn chặt chẽ thành khối ở trên. Chiếc yếm màu vàng vẽ đẹp, kết hợp với các trang sức đeo ở cổ và thếp làm bằng vàng ta. Chiếc áo nội y với rất nhiều tà, rất nhiều lớp được cách điệu. Ngoài cùng là một chiếc áo đại lễ của dân tộc các bậc mẫu nghi thiên hạ thường ngự trong những ngày đăng quang. Hiệu quả đã được thể hiện từ màu vàng, màu đỏ, màu đen, những lớp lang màu sắc được tiết chế, lộ dần theo mỗi bước chân người mặc. Trên chiếc áo đại lễ này, màu đen được phủ mờ trên nền cánh tằm đỏ, chất liệu truyền thống của Việt Nam, với màu sắc đặc trưng và những bông hoa sen thiền. Trong tĩnh có động, trong động có tĩnh. Tất cả như đang khoe sắc trên một bức tranh thiền động. Như lá cờ Tổ Quốc, như tình yêu, như màu của Hoàng cung trong ngày đại lễ. Hai màu đen, đỏ trên chiếc áo đại lễ thể hiện tình yêu, trời đất, âm dương. Màu của những cảm xúc thăng hoa được đẩy đến cao trào…
David Minh Đức muốn đem vốn văn hóa cổ, mang đậm tính truyền thống kết hợp với những màu sắc mới hiện đại, nhằm tạo ra một trang phục vừa xếp thứ 55 (Việt Nam đã có 54 trang phục các dân tộc), vừa đại diện cho Việt Nam như một trang phục đại lễ dành cho tất cả mọi người trong mọi ngành nghề, từ các doanh nhân, nghệ sĩ, nhân viên văn phòng…
Chương trình văn hoá – thời trang – trình diễn quy mô lớn chào mừng đại lễ Nghìn năm Thăng Long, với thành quả là bộ sưu tập áo dài 1000 có hình ảnh trang trí tái hiện 1000 năm Thăng Long – Hà Nội
Bỗng dưng thất nghiệp, bạn sẽ làm gì?
Tất cả thông tin về kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5...
12 tin, 56 ảnh, 2 video clip liên quan
25 tin bài, 50 ảnh