Phương Thanh từng yêu đơn phương cựu cầu thủ Hữu Thắng

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 08/08/2011 08:46:00 +07:00

... Dù là một ngôi sao ca nhạc nhưng chỉ dám yêu đơn phương một tuyển thủ của bóng đá Việt Nam. Đó là câu chuyện của hơn 10 năm về trước…

Trong giới showbiz, hầu như ai cũng biết ca sĩ Phương Thanh rất mê thể thao, đặc biệt là bóng đá. Thế nhưng, chẳng nhiều người biết cô Chanh (tên thân mật của Phương Thanh) dù là một ngôi sao ca nhạc nhưng chỉ dám yêu đơn phương một tuyển thủ của bóng đá Việt Nam. Đó là câu chuyện của hơn 10 năm về trước…

Khổ nào bằng yêu trong tâm tưởng

Từ những năm 1997, Phương Thanh bắt đầu nổi lên và chiếm lĩnh những vị trí hàng đầu của làng nhạc trẻ Việt Nam. Thời điểm ấy, ĐT Việt Nam với thế hệ Vàng (nhưng toàn lấy bạc) như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Hữu Thắng, Đức Thắng, Quang Hà… cũng đang làm nghiêng ngả biết bao trái tim người hâm mộ, đặc biệt là các fan nữ. Đam mê bóng đá cuồng nhiệt, nên hầu như các trận đấu của ĐT Việt Nam đều có sự góp mặt của ngôi sao ca nhạc Phương Thanh trên khán đài và hình ảnh ấy chẳng xa lạ với các fan.

 
Thời gian ấy nhiều người đã bảo: “Nam có Bảo Quốc, nữ có Phương Thanh” cũng vì cô và nghệ sĩ hài Bảo Quốc thường gác lại tất cả các sô diễn để theo chân đội tuyển từ SEA Games, Tiger Cup cho đến những giải đấu quan trọng khác. Sự nhiệt tình khác thường của cô Chanh, ngoài niềm đam mê bóng đá, còn xuất phát từ tình yêu thầm lặng mà cô dành cho chàng hậu vệ Nguyễn Hữu Thắng - nay là HLV của Sông Lam Nghệ An.

Bạn bè thân thiết của Thanh khi ấy đều đưa đẩy để cả hai có thể đến với nhau. Nhưng dù có ngủ mơ thì tất cả đều chẳng dám nghĩ một cô Chanh đầy cá tính trên sân khấu lẫn ngoài đời là thế, nhưng trước tình yêu lại ngại ngùng một cách lạ lùng. Lúc đó, nếu trong phòng của các fan ca nhạc luôn ngập tràn poster và đĩa nhạc của Phương Thanh, thì ngược lại, phòng của cô Chanh cũng ngập tràn những hình ảnh liên quan đến tuyển thủ mang áo số 4. Trong câu chuyện của cô với những người bạn thân cũng thường xoay quanh “người tình trong mộng” Hữu Thắng.

Đến đây, chắc chắn nhiều người sẽ hỏi liệu Hữu Thắng có biết tình cảm của Phương Thanh không? Xin thưa là biết, thậm chí biết rất rõ. Chàng hậu vệ điển trai xứ Nghệ này cũng quý Phương Thanh lắm và rất trân trọng những tình cảm của ngôi sao ca nhạc khi ấy, nhưng anh chỉ xem Phương Thanh như một cô em gái nhỏ đáng yêu.

Một cái nắm tay đủ mất ngủ cả đêm

Nghệ sĩ thường rất lãng mạn nhưng riêng cô Chanh thì phải dùng từ “rất sến” để diễn tả trạng thái khi yêu. Hồi ấy, những người bạn thân của Phương Thanh như Nguyên Lộc, Minh Thuận, Phương Thùy, Hồng Ngọc, Uyên Thanh… dù biết Chanh yêu đơn phương, nhưng vì thế mà họ đã chơi thân với “Số 4” (tên thân mật mọi người hay dùng để gọi Hữu Thắng), cũng như là nhịp cầu Ô Thước cho chàng và nàng, dù tiếng yêu chưa bao giờ được cả hai thổ lộ.

Một bữa nọ, cả nhóm rủ nhau đi chơi công viên nước. Đêm ấy, cô Chanh gọi điện cho ca sĩ Minh Thuận: “Anh ơi, hôm nay Số 4 nắm tay của em rất thân thiết”, rồi cô “dựng” chàng ca sĩ này ngồi cả đêm để nghe cô “nấu cháo điện thoại” về cảm xúc của mình sau cái nắm tay của chàng. Chưa hết, sau khi gọi cho Minh Thuận, cô Chanh tiếp tục buôn với Nguyên Lộc.

Trưa hôm sau, khi cả nhóm tụ tập đi ăn, riêng 2 chàng ca sĩ này mặt phờ phạc, mắt thâm quầng, ngáp lên ngáp xuống và cùng “lên án” cô Chanh kịch liệt vì cái tội bắt họ thức cả đêm. Sau một hồi “tổng sỉ vả”, tất cả cùng kết luận: “Người cần nghe nhất là Số 4 sao mày không gọi, lại đi hành bọn tao làm gì. Thiệt là…”. Lúc ấy, cô Chanh cười hì hì và đáp tỉnh bơ: “Ai biểu mấy người là bạn thân của tui”. Cũng vì cái tính tồ tồ đáng yêu ấy nên bạn bè đều quí mến Thanh, dù đôi lúc cũng bị cô “hành” cho lên bờ, xuống ruộng bằng mối tình vô vọng của mình.

Bởi thế, những người bạn trong nhóm mỗi khi đi xem bóng đá mà thấy Phương Thanh trò chuyện cùng Hữu Thắng, hay cả hai đi chơi riêng với nhau, thì dù không hẹn nhưng đêm ấy tất cả đều tắt máy điện thoại nếu muốn được ngủ yên, còn không thì có lẽ mọi người cũng đã có thể hình dung…

Hôm sau, vừa mở máy là đã thấy số với cái giọng khàn khàn đặc trưng của cô Chanh hét trong ống nghe: “Thằng kia, tối qua sao tắt máy? Cả mấy đứa kia cũng vậy nữa, bọn mày quá đáng lắm nghe. Không có đứa nào thương tao cả. Tao giận!”. Đáp: “Dạ thưa bọn con thương cô lắm, nhưng bọn con cần phải ngủ. Chứ nửa đêm cứ bị cô dựng đầu dậy để kể chuyện tình 2.000, ai mà chịu cho nổi”. Nghe thế, Thanh lại cười hì hì và câu chuyện về “số 4” lại được cô kích hoạt rôm rả… 

Yêu Hữu Thắng vì giống bố

Yêu Hữu Thắng như thế nhưng mọi người đều rất ngạc nhiên khi Phương Thanh chẳng dám thẳng thắn bày tỏ tình cảm với người cô yêu. Một lần tôi đã hỏi thẳng cô Chanh điều ấy, và khi ấy Thanh mới thổ lộ: “Bạn biết không, anh Hữu Thắng có gương mặt và tính cách giống bố của tôi lắm. Tôi mất cha từ nhỏ, nhưng những ký ức về ông luôn hằn sâu trong tim tôi, nên khi gặp anh Thắng tự dưng những nỗi nhớ về bố cứ hiện về. Vì thế, dù mình rất yêu mến anh Thắng, nhưng mình lại thấy nó có cái gì đó chẳng giống tình yêu, ở đó còn có cả sự kính trọng và mong muốn được chở che nữa. Lạ lắm”. Có lẽ vì thế mà đến tận sau này, Phương Thanh luôn thường lấy bố ra làm hình mẫu mỗi khi chọn một ai đó làm người đàn ông của đời mình.

 
Hơn chục năm trôi qua, Phương Thanh và Hữu Thắng đều đã có gia đình riêng, nhưng họ vẫn quý mến và coi nhau như anh em. Thỉnh thoảng, Phương Thanh vẫn gọi điện cho Hữu Thắng để chia sẻ với anh những nhọc nhằn trong công việc như một đứa em gái. Mùa giải 2011, khi đội bóng SLNA của Hữu Thắng đang tung hoành ở đầu bảng xếp hạng, ngoài các cổ động viên xứ Nghệ, có lẽ cô Chanh là một trong những người vui mừng hơn cả.

Bạn bè cũ thi thoảng gặp lại và vẫn nhắc với Thanh về “chuyện tình số 4”, khi ấy cô lại cười rạng rỡ: “Một thời đã xa rồi bạn ơi. Tất cả, giờ chỉ là kỷ niệm đẹp và chúng tôi vẫn là bạn hữu tốt của nhau”. Lúc biết tôi có ý định kể lại mối tình đơn phương của Phương Thanh ngày nào, cô bảo: “Tôi đang là người đàn bà hạnh phúc. Bạn kể gì thì kể, nhưng nếu làm tôi mất hạnh phúc là tôi bắt đền bạn đấy”.

Không còn “máu” như xưa

Thời gian gần đây, ít thấy Phương Thanh ra sân xem bóng đá. Hỏi lý do, cô Chanh cho biết: “Tớ còn phải ở nhà lo cho con gái nữa, đâu còn độc thân như trước mà tối ngày xí xớn ngoài đường. Với lại, đội tuyển giờ toàn các em trẻ tuổi, mình cũng chẳng còn nhỏ nữa nên đâu phải đối tượng để yêu, mà khi không thể yêu thì ít còn “máu” lên khán đài ngồi hò hét lắm (cười)”. Dù nói thế thôi, chứ mỗi lần đến SEA Games hay AFF Cup là Thanh lại gọi điện: “Bạn ơi, chuẩn bị cho tớ tháp tùng đi xem bóng đá với nhé”.

Từng có tình cảm với Triệu Quang Hà?

Có một dạo người ta thường thấy Phương Thanh và cầu thủ Triệu Quang Hà đi với nhau, thế là rộ lên thông tin: Phương Thanh cặp đôi với Quang Hà để “quên” Hữu Thắng. Tuy nhiên, những ai thân thiết với Thanh đều biết rõ, đôi bạn này xem nhau như tri kỷ, còn chuyện tình cảm yêu đương thì “kiếp sau nha” như lời Thanh bày tỏ.

Chính vì thân thiết nên họ xưng hô với nhau cũng rất lạ. Cô Chanh thường gọi Hà bằng “cụ” và xưng “em”. Hỏi sao gọi Quang Hà như thế? Chanh cười ha hả: “Ông ấy trẻ tuổi mà suy nghĩ già thấy ớn, nên hổng gọi bằng cụ mới lạ đó”.

Theo Báo Bóng Đá

  

 Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn    
Bình luận
vtcnews.vn