Những khoảnh khắc bình dị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 22/12/2010 01:20:00 +07:00

(VTC News) – Những khoảnh khắc bình dị, đời thường nhưng toát lên tinh thần sáng láng, trí tuệ tuyệt vời của vị Đại tướng huyền thoại...

(VTC News) – Những khoảnh khắc bình dị, đời thường nhưng toát lên tinh thần sáng láng, trí tuệ tuyệt vời của một huyền thoại trong lịch sử cách mạng Việt Nam – Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Những bức ảnh mà chúng tôi giới thiệu tới độc giả sau đây rút ra từ cuộc triển lãm mang tên 101 khoảnh khắc về vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp của tác giả Trần Tuấn (TTXVN). Triển lãm được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đại tướng, từ ngày 21/12 đến 27/12/2010 tại 45 Tràng Tiền, Hà Nội.

Bắt đầu vào TTXVN công tác từ năm 1968 nhưng cho đến tận năm 1975, sau khi giải phóng miền Nam, tác giả Trần Tuấn mới có cơ hội chụp hình Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một dịp ông vào miền Nam bằng đường bộ.

Khi ấy, Trần Tuấn là phóng viên ảnh duy nhất của TTXVN tại Thừa Thiên Huế. Sau này, khi trở ra ngoài Bắc công tác, Trần Tuấn có nhiều cơ hội tiếp xúc và chụp hình người Đại tướng vĩ đại này hơn. Mỗi khi chụp ảnh Đại tướng, Trần Tuấn đều thấy mình thật may mắn và vinh dự.

Để có cuộc triển lãm lần này, với 101 tấm hình đặc biệt, tác giả đã phải lọc ra từ rất nhiều tác phẩm khác nhau. Dẫu một nửa thời gian công tác tại TTXVN, Trần Tuấn là phóng viên quay phim, song đam mê chụp hình thì không hề thay đổi. Điều này khiến cho tác giả có những bức hình vô cùng quý giá trong sự nghiệp nghệ thuật của mình.

Mong muốn của Trần Tuấn là sau triển lãm này sẽ tiếp tục mang tác phẩm vào TP.HCM để đồng bào miền Nam tận mắt chứng kiến những khoảnh khắc đời thường của Đại tướng.

Mời độc giả chiêm ngưỡng những bức hình dung dị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua góc máy Trần Tuấn.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại biển Vũng Tàu.  
Thượng tá, họa sỹ Lê Duy Ứng vẽ chân dung Đại tướng (1993). 
Một lão nông tặng Đại tướng đĩa bánh trôi tượng trưng cho lòng kính trọng của dân làng với người có công với đất nước nhân dịp Đại tướng thăm đình Hát Môn (Hà Tây cũ) năm 1995.
Sau khi thăm Địa đạo Củ Chi, Đại tướng nghỉ trưa dưới rặng tre (1996).
Trong một dịp Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu, anh Lê Sự - thợ cắt tóc, đã đến số nhà 11 Phan Đình Phùng (TP. Vũng Tàu) cắt tóc cho Đại tướng (1996). 

Cũng trong thời gian nghỉ dưỡng tại số 11 Phan Đình Phùng (Vũng Tàu), ngày ngày, Đại tướng đi bộ dọc con đường trên bãi biển để tập thể dục. 
Trong dịp thăm Thụy Sỹ, Đại tướng được Thống đốc Bang Giơnevơ tiếp đón nồng nhiệt (tháng 9/1996).
Đại tướng đang ngồi chờ tàu ở ga Giơnevơ như bao hành khách khác để đến Zurich (21/9/1996). 
Nhân chuyến thăm Thụy Sỹ, Đại tướng lái thử chiếc tàu thủy trên hồ (18/9/1996). 
Trên hồ Giơnevơ - Thụy Sỹ (1996). 
Tại bang Giơnevơ, vào một buổi chiều, đi trên con đường trải rộng có vườn hoa và tượng đài. Nơi đó có một vòi nước sạch, một mình Đại tướng đã ra thử uống nước (9/1996). 
Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày “Điện Biên Phủ trên không”, Đại tướng đến thăm hồ Hữu Tiệp (Hà Nội) – nơi rơi xác máy bay B52 của Mỹ (12/1997). 
Đại tướng tiếp Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mc Namara tại Nhà khách Chính phủ (1997). 
Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTT báo cáo quá trình xây dựng tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ (sáng 19/4/2004). 
Trần Lê
Ảnh: Trần Tuấn
Bình luận
vtcnews.vn